Chính thức khai hội Minh Thề độc nhất vô nhị ở Hải Phòng

Đ.Việt| 04/03/2015 11:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 4/3 (tức 13-2 Âm lịch) tại chùa Hòa Liễu, xã Thuận Thiên (Kiến Thụy, Hải Phòng) lễ hội Minh Thề chính thức được khai mạc. Đây là lần thứ 13 liên tiếp lễ hội được tổ chức.

Theo cụ Phan Văn Tình, 86 tuổi, cho biết, lễ hội dành cho những người làm quan, thề “không vụ lợi, không tham ô, tham nhũng, không hách dịch nhân dân, làm việc chí công vô tư”, nếu ai làm trái với lời thề sẽ bị trời tru đất diệt.

Tại khu vực đài thề, có một vòng tròn bằng vôi trắng đường kính khoảng 2m, ở giữa có một ô đất trống gọi là vòng thiêng. Trong lễ khai mạc, đại diện là một vị chức sắc dùng một con dao bầu cắm mạnh vào vòng thiêng và đọc hịch văn Minh Thề. Trong đó có đoạn: “Ai lấy của công dùng vào việc công xin thần linh ủng hộ. Ai lấy của công dùng vào việc tư, cầu thần linh đả tử… làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt”.

Kết thúc nghi lễ, rượu trắng được hòa với tiết gà dâng lên thần linh được rót ra chén để quan và dân cùng truyền tay nhau uống thể hiện quyết tâm thực hiện lời thề. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, chỉ có các bô lão uống còn các quan chức lại không uống rượu thề. Theo các cụ cao niên trong làng, 13 năm tổ chức lễ hội, chỉ có dân uống chứ hiếm khi thấy quan uống rượu thề.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại lễ hội Minh Thề: 

Chính thức khai hội Minh Thề độc nhất vô nhị ở Hải Phòng

Một nghi thức trong lễ hội Minh Thề

Chính thức khai hội Minh Thề độc nhất vô nhị ở Hải Phòng

Sau mỗi lần đọc lời thề, bà con lại hô vàng khẩu hiệu "xin thề"

Chính thức khai hội Minh Thề độc nhất vô nhị ở Hải Phòng

Gà trống sau khi làm lễ được cắt tiết hòa với rượu  trắng để người dân uống và hô vàng lời thề

Chính thức khai hội Minh Thề độc nhất vô nhị ở Hải Phòng

Chính thức khai hội Minh Thề độc nhất vô nhị ở Hải Phòng

Chính thức khai hội Minh Thề độc nhất vô nhị ở Hải Phòng

Con dao bầu được cắm vào vòng thiêng để khẳng định lời thề

Chính thức khai hội Minh Thề độc nhất vô nhị ở Hải Phòng

Các quan chức ngồi hàng ghế đầu tham dự buổi lễ

Chính thức khai hội Minh Thề độc nhất vô nhị ở Hải Phòng

Nghi thức uống rượu thề

 

Theo tích xưa truyền lại, thế kỷ 16, vợ của Mạc Thái Tổ Mạc Đăng Dung là bà Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản đã vận động hoàng thân, quốc thích góp tiền tu sửa chùa cổ Hoà Liễu, mua đất cúng Tam bảo được hơn 47 mẫu ruộng. Những người được cấp ruộng phải chia lợi nhuận để lo hương đăng trong chùa, sửa chữa đường sá... Vì vậy, bà Thái hoàng Thái hậu cùng với dân làng bàn cách giữ gìn của công bằng tín ngưỡng dân gian. Từ đó  lễ hội Minh thề ra đời và được chính thức phục dừng từ năm 2003.

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính thức khai hội Minh Thề độc nhất vô nhị ở Hải Phòng