Nhân dịp Xuân mới Bính Thân 2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đã bày tỏ cảm xúc viết nên bài thơ với tựa đề "Cảm xúc đêm Giao thừa". Báo Công lý xin đăng nguyên văn bài thơ này.

CẢM XÚC ĐÊM GIAO THỪA

Giao thừa lắng đọng hồn non nước

Thời khắc thiêng liêng trải núi sông

Nụ mai tươi thắm vừa chớm nở

Điểm nét vàng lên trang sử hồng

Nhìn khắp năm châu đang chuyển động

Văn minh thời đại bước tiến nhanh

Sáng tạo không ngừng như vũ bão

Trào lên vận hội mới đang chờ

Lịch sử đang cần chàng trai trẻ

Sức vươn như Phù Đổng Thiên Vương

Những cô gái cưỡi cơn gió mạnh

Chí khí cao đạp luồng sóng dữ

Mơ non sông ngày hội rồng bay

Hãy nhớ lấy những lời Bác dạy

Sánh vai cùng bè bạn năm châu

Xây non sông đất nước đẹp giàu

Trọng trách lớn giấc mơ Đại Việt

Những chàng trai cô gái yêu thương

Hãy nhận lấy sứ mạng vinh quang

Với tất cả niềm tin thời đại.

Giao thừa Bính Thân 

Trương Hòa Bình

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảm xúc đêm Giao thừa