Cầm kiếm "truy hỏi" người đi đường để trả thù cho bố

Hà Kim| 15/10/2018 12:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hơn một tiếng truy đuổi qua hai cánh đồng, 9 công an xã mới bắt được Khánh, tước thanh kiếm dài 60cm.

Ngày 14/10, ông Nguyễn Đức Tài (trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị người lạ đánh trọng thương khi đi rừng, phải tới trạm Y tế xã điều trị. Nghe tin cha bị đánh, Nguyễn Đức Khánh (24 tuổi, con trai ông Tài) vừa đi uống rượu về nên tức tối, cầm thanh kiếm dài 60 cm đi tìm kẻ đã đánh bố để trả thù.

Theo thông tin từ công an xã Phú Lộc, Hà Tĩnh cho biết, Khánh cầm kiếm đi dọc quốc lộ 15A, chặn xe, truy vấn người đi đường hỏi "ai đánh bố tao" rồi dọa chém khiến ai cũng hoảng hốt. Nhiều phương tiện bấm còi nhưng anh ta không tránh.

Cầm kiếm

Hiện trường vụ việc nơi Khánh cầm kiếm đe dọa người tham gia giao thông 

Toàn bộ lực lượng công an xã gồm 9 người đã truy đuổi Khánh qua hai cánh đồng. Khi bị khống chế và tước kiếm, Khánh vùng vẫy, lao vào nhà dân cầm một con dao tiếp tục đòi đi trả thù cho bố.

Sau hơn một tiếng truy đuổi, lực lượng công an xã mới bắt được Khánh. Khi được đưa về trụ sở, Khánh vẫn cố vùng chạy, liên tục chửi bới. Công an xã Phú Lộc nghi ngờ thời điểm đó, Khánh đang trong tình trạng phê ma túy.

Nhà chức trách địa phương đã báo sự việc tới Công an huyện Can Lộc. Do chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên khi người nhà tới cam kết, Khánh được thả về.

Sáng nay, công an xã Phú Lộc triệu tập Khánh để xử lý về hành vi gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo Nghị định 167/2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầm kiếm "truy hỏi" người đi đường để trả thù cho bố