Từ con nghiện trở thành kẻ buôn bán ma tuý

Bích Thùy| 23/12/2016 09:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/12, TAND TP.Huế mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phan Thị Diễm My (SN 1989, trú tại Tăng Bạch Hổ, phường Phú Bình, TP.Huế) về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo đó, khoảng giữa năm 2015, My quen một người tên Nguyễn Trường Sơn (không rõ lai lịch, địa chỉ) tại một quán Bar ở TP.Đà Nẵng. Sau đó, Sơn cho My số điện thoại và nói khi nào cần mua ma túy thì liên lạc với Sơn.

Sau khi có mối để mua ma túy, trong khoảng từ tháng 2/2016 đến 5/2016, My liên lạc với Sơn và mua hai lần hai gói ma túy tổng hợp với giá 16.000.000 đồng của Sơn bằng hình thức gửi tiền và nhận ma túy theo xe khách tuyến Huế-Đà Nẵng.

Từ con nghiện trở thành kẻ buôn bán ma tuý

Bị cáo Phan Thị Diễm My tại tòa

Mua được ma túy, My đã chia thành các gói nhỏ để bán và kiếm lời. Cũng trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2016, tại nhà nghỉ Zet 3 đường Tam Thai, phường An Tây, TP.Huế, My đã 11 lần bán ma túy cho đối tượng Lê Phan Quang Nhân với 11 gói ma túy tổng hợp có giá 5.500.000 đồng.

Đến khoảng hơn 17 giờ ngày 16/5/2016, My bị bắt quả tang khi đang tàng trữ 07 gói MA (Methamphetamin) có trọng lượng 2,19g nhằm mục đích để bán lại và một gói cần sa có trọng lượng 103,67g để sử dụng.

Trước Toà, My khai nhận, sau một lần đi dự sinh nhật bạn, nghe theo bạn bè rủ rê nên đã dùng thử ma tuý và trở thành con nghiện từ đó. Thu nhập hàng tháng của My chủ yếu từ người chồng đang làm việc tại Singapore, và một phần nhờ bán mỹ phẩm qua mạng. My dùng tiền thuê nhà nghỉ để ở với giá 800 ngàn/tháng nhằm thuận tiện cho việc sử dụng và buôn bán ma tuý mà gia đình không hay biết.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Diễm My 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ con nghiện trở thành kẻ buôn bán ma tuý