Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 30/3

TP(TH)| 30/03/2017 18:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 30/3: Bắt đối tượng vận chuyển 2 kg ma túy đá ở Lạng Sơn; Cha bất lực nhìn con ruột bị hành hung; Kết quả giám định về hơn 100kg sừng động vật thu giữ tại Nội Bài…

Bắt đối tượng vận chuyển 2 kg ma túy đá ở Lạng Sơn

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 30/3

Đối tượng Thi Minh Tuấn tại cơ quan điều tra

Ngày 30-3, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Thi Minh Tuấn (26 tuổi, trú tại tổ 2, khối 1 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, hồi 21h ngày 27-3, tại Km 82 quốc lộ 1A thuộc thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, nhận được thông tin yêu cầu phối hợp, Trạm TTKSGT Tùng Diễn Phòng PC67 đã triển khai phương án đấu tranh bắt giữ tội phạm về ma túy.

Đối tượng Thi Minh Tuấn bị bắt là hành khách trên xe taxi BKS 12A-055.56 chạy hướng Lạng Sơn – Hà Nội. Tang vật thu giữ là 2 túi ni lon chứa các tinh thể màu trắng có trọng lượng 2kg được giấu trong thùng bia lon, đối tượng Tuấn khai nhận là ma túy đá.

Qua điều tra mở rộng đã bắt khẩn cấp đối tượng Liễu Mạnh Hùng (32 tuổi, HKTT tại Tô Hiệu, huyện Bình Gia đang tạm trú tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc).

Cha bất lực nhìn con ruột bị hành hung

Chiều 30-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã bắt giữ Vũ Duy Anh (24 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, lúc 16h ngày 27-3, anh Đỗ Văn Bảy (45 tuổi, quê quán Thái Bình) và Đỗ Thanh Minh (con anh Bảy, 21 tuổi) điều khiển xe tải BKS 54Z-0799 đến trước cổng nhà trọ Thịnh Hòa, thuộc khu phố 2, phường Tân Định (thị xã Bến Cát). Tại đây, Minh xảy ra cự cãi với Trần Quân (27 tuổi, ngụ Quảng Trị), Vũ Duy Anh và 4 người bạn khác của Quân.

Sau đó, anh Bảy tiếp tục điều khiển xe tải đi tiếp. Lập tức, Quân lấy xe máy chở Duy Anh, đối tượng còn lại cũng chạy theo, lôi kéo Minh từ trên cabin xe tải xuống đất đánh. Minh bỏ chạy lên ca bin xe lấy điện thoại gọi điện kêu bạn đến giúp thì bị Duy Anh dùng tay kéo xuống đất và giật điện thoại tẩu thoát.

Kết quả giám định về hơn 100kg sừng động vật thu giữ tại Nội Bài

Theo kết quả giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, các mẫu sừng động vật do lực lượng Hải quan phát hiện ngày 14-3-2017 vận chuyển từ Kenya về sân bay quốc tế Nội Bài là sừng của loài tê giác đen và tê giác trắng.

Cụ thể, 5 mẫu lấy từ 5 chiếc sừng trong lô hàng có 1 mẫu là sừng của loài tê giác đen có tên khoa học Diceros bicornis, 4 mẫu và 1 mẫu vụn là sừng của loài tê giác trắng, có tên khoa học Ceratotherium simum. Hai loài này đều phân bổ tự nhiên tại châu Phi.

Loài tê giác đen và tê giác trắng nêu trên có tên trong Phụ lục I của Danh mục các loài động vật hoang dã quy định tại các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (ban hành kèm theo Thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Trước đó, ngày 14-3, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hành khách phát hiện bên trong va ly mầu xanh số thẻ 3706KQ002486, chứa  26 sừng động vật nghi sừng tê giác, trọng lượng 53kg. Bên trong va ly mầu nâu số thẻ 3706KQ002462, chứa 20 cái sừng, trọng lượng 50,7 kg.

Trộm tiền của người tình quen qua Facebook để trả nợ

Qua mạng xã hội Facebook, chị Nguyễn Thị T. (35 tuổi, ở tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), là nhân viên thu tiền điện của Công ty Điện lực huyện Tư Nghĩa, đã kết bạn với Phạm Xuân Minh (36 tuổi, quê ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; làm nghề lái xe ở tỉnh Đắk Lắk).

Sau nhiều lần trước lời tán tỉnh của Minh qua Facebook và trực tiếp gặp gỡ, chị T. chấp nhận yêu đương với Minh.

Từ Đắk Lắk xuống, Minh đến và ở lại nhà trọ của chị T. Trong một lần Minh chở chị T. đi thu tiền điện các gia đình, về lại nhà trọ chị T. để tiền trong bọc nilon và cất vào túi xách đặt ở trên bàn, rồi vội đi đón con.

Lúc này, Minh nghe điện thoại đòi nợ vì vay mượn chưa trả, thấy sẵn số tiền 36 triệu đồng thu tiền điện của chị T., Minh liền trộm cắp và ra Quốc lộ đón xe trở về Đắk Lắk. Khi về nhà không thấy Minh cùng với số tiền trên, chị T. biết mình “yêu” nhầm người, liền trình báo cơ quan Công an. Nhận tin báo, Công an huyện Tư Nghĩa triển khai các biện pháp điều tra xác minh. Biết không thể chạy thoát, Minh đã từ Đắk Lắk trở lại Quảng Ngãi đến Công an huyện Tư Nghĩa đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 30/3