Khiếp vía "công nghệ làm đẹp" ở quán gội đầu

congly.com.vn| 13/04/2012 10:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bí mật về công nghệ làm đẹp giá rẻ trong một số quán cắt tóc gội đầu ở Hà Nội khiến người tiêu dùng khiếp đảm.

Khoai tây thiu trộn nước gạo thối

Bước vào một quán cắt tóc trên phố Phan Văn Trường (Hà Nội) theo dòng chữ quảng cáo “Chăm sóc da mặt”, tôi ngỏ ý hỏi đến dịch vụ chăm sóc da, chị chủ cửa hiệu tươi cười bảo: “Ở đây chị có rất nhiều dịch vụ về da, có dịch vụ massage đi kèm gội đầu, dịch vụ riêng từ đắp đến lột da mặt. Đây là hàng xách tay mà chị chỉ lấy hai loại tốt nhất hiện nay là ngọc trai và rong biển thôi”.

Rồi chị tư vấn thêm: “Để đạt hiệu quả nhất thì em nên đến đắp 1 tuần/lần, nếu không thì 10 ngày/lần cũng được”. Và chi phí cho mỗi lần đắp mặt lạ “xách tay” lại “cực mềm” chỉ từ 30 - 80.000 đồng tùy từng dịch vụ đi kèm.

Ghé vào một quán cắt tóc gội đầu trong làng Phú Đô - Khu Mỹ Đình theo lời giới thiệu về dịch vụ chăm sóc da mặt theo phương pháp tự nhiên, vừa đẩy cửa bước vào chị chủ quán đon hớn hở: “Đến đắp mặt hả em? Bạn em vừa gọi cho chị rồi”.

Lấy tay hất nhẹ cằm sang trái rồi sang phải để kiểm tra tình trạng da, chị tư vấn cho tôi nên đắp mặt nạ khoai tây khắc phục da sạm và có tác dụng làm trắng. Đẩy chiếc bàn gội đầu sang một bên, chị bảo tôi nằm lên trên chiếc ghế dài và vào nhà trong lấy ra một bát nhỏ có chứa chất dung dịch nhầy nhầy bên trong.

Thời các cửa tiệm cắt tóc gội đầu "lên đời" thẩm mỹ?

Sau khi được rửa mặt bằng thứ nước có màu nhờ nhờ mà theo lời chị chủ là nước gạo, chị lấy chiếc chổi nhỏ quấy đều lại dung dịch rồi chị từ từ quét lên mặt tôi từ trán qua cằm kín đến cả phần cổ. Vừa làm chị vừa bảo: “Mặt nạ tự nhiên nên em khỏi lo dị ứng này khác. Khoai tây chị luộc kỹ rồi trộn với sữa tươi đấy. Lần sau đến chị sẽ đắp cho em mặt nạ chuối - mật ong. Không có mấy quán làm được nguyên thiên nhiên như này đâu”.

Hỏi chị mặt nạ có vẻ lạnh, thoảng mùi nồng nồng chua chua, chị vội phân trần: “Mặt nạ chị vừa mới làm thôi nhưng phải để trong tủ lạnh chứ để bên ngoài thì nhanh hỏng lắm. Mỗi ngày chị làm một lần không dùng hết thì bỏ đi chứ không bao giờ dùng lại đến ngày hôm sau nên em cứ yên tâm. Mùi chua nồng là do chị phải cho thêm ít kem chua để tạo độ bám cho mặt nạ chứ chỉ có khoai tây và sữa thì chưa bôi lên mặt đã trôi tuột hết”. Vừa bôi xong, chị lại cầm chiếc bát vẫn còn dung dịch vào nhà trong.

Sau 20 phút dung dịch đóng thành tảng ở trên mặt, chị bóc hết lớp mặt nạ rồi cho tôi rửa lại bằng nước ấm. Xong hết quy trình chị cũng không quên dặn thêm: “Tốt nhất là mỗi tuần em ra đây làm một lần. Nhưng nếu không tới tiệm của chị được thì em có thể dùng sản phẩm đắp mặt tại nhà. Còn nếu em muốn tác dụng nhanh thì tốt nhất là dùng phương pháp lột da mặt”.

Vừa nói chị vừa lôi trong chiếc tủ lố nhố chai lọ nào dầu gội, dầu xả, thuốc nhuộn, sữa rửa mặt… ra cả chục túi nhỏ đủ nhãn hiệu chữ Trung Quốc, chữ Hàn Quốc, Thái Lan… từ dưa leo, rong biển đến ngọc trai với giá 7.000 đồng/gói.

Đắp da mặt nhân sâm giá 10.000 đồng

Không ngần ngại trưng ra tấm biển quảng cáo với hình ảnh những chai lọ được gọi là thuốc bắc, chủ một hiệu cắt tóc gội đầu trên đường Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội) cho biết: “Làm đẹp da bằng thuốc bắc là một liệu pháp tự nhiên nên bây giờ đang được nhiều chị em ưa chuộng lắm. Tốt nhất là khách hàng nên làm thuốc bắc toàn diện từ đắp đến bôi”.

Vừa nói chị vừa mở nắp từng lọ rồi đưa từng lọ ra giới thiệu. Những chất bột màu đen, trắng ngà, nâu đục sộc lên mùi thuốc bắc với đủ vị nào cam thảm, nhân sâm, linh chi là thần dược sắc đẹp của các vương phi trước kia.

Tại nhiều tiệm cắt tóc gội đầu, nhìn qua những chai những lọ sữa dưỡng, kem bôi, kem đắp… , hầu hết sản phẩm đều nhằng nhịt những dòng chữ lem nhem không Trung Quốc thì Nhật Bản, hoặc Thái Lan, Hàn Quốc… và luôn được khẳng định là hàng xách tay hay nhập khẩu từ nước ngoài về. Lọ kem sâm được định giá 20.000 đồng có tác dụng dưỡng da, làm trắng da, tái tạo da hàng chuẩn của Trung Quốc đã được các mỹ nhân xưa sử dụng hóa ra được bày bán ê hề ở chọ Đồng Xuân chỉ với giá 10.000 đồng 1 lọ.

Một góc dụng cụ làm đẹp thẩm mỹ giá rẻ tại cửa tiệm cắt tóc gội đầu

Nằm viện vì mặt nạ vàng

Chỉ cần nhìn qua các tấm biển quảng cáo tại các quán gội đầu cắt tóc hiện nay một điều dễ dàng nhận thấy là đều có các dịch vụ thẩm mỹ "2 trong 1" như thế. Đã từng một thời gắn bó với những dịch vụ chăm sóc “bình dân” như thế, chị Thu Hoài (Ngọc Hà - Hà Nội) tâm sự: “Trước kia tôi cũng hay ra các quán gội đầu để làm các dịch vụ về da vì nó cũng tiện, nhưng sau một lần lột mặt bị bong tróc hết da phải vào điều trị tại Viện Da liễu nên từ đó tôi xin cạch thẩm mỹ ở đó luôn”.

Nhớ lại cơn sốt đắp mặt nạ vàng cách đây không lâu, chị Thúy Minh (Hoàn Kiếm - Hà Nội) vẫn còn thấy sợ: “Nghe đến dịch vụ đắp mặt nạ vàng tôi thấy rất thích nhưng sợ chi phí cao. Được một người bạn giới thiệu đến một salon tóc có dịch vụ này tôi đến làm ngay. Đúng là vàng mặt thật. Da tôi nổi đầy mụn phải đi viện khám và điều trị, trị xong thì da bị thâm và lỗ chân lông to không còn nguyên vẹn như trước, giờ da bị mẫn cảm dùng sản phẩm nào không hợp là dị ứng bị nổi tiếp”.

Chen trong dòng người lố nhố trước cửa phòng khám Bệnh viện Da liễu có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều chị em kéo khăn trùm kín mặt. Và sau những lớp khăn ngụy trang ấy có không ít bệnh nhân là nạn nhân của dịch vụ làm đẹp giá rẻ tại các quán cắt tóc gội đầu.

Liên tục đưa tay lấy mấy tờ giấy lên quạt mặt, chị Thùy Liên (Hà Đông - Hà Nội) ngập ngừng: “Mấy hôm trước tranh thủ thời gian nghỉ lễ tôi có đi chăm sóc da mặt “sâu” ở một quán cắt tóc gội đầu gần nhà. Ngồi cả buổi chiều để các cô làm đẹp nào là massage, lột mặt, đắp mặt… Chỉ thấy các cô hết bôi rồi rửa, rửa rồi lại chát toàn những thảo mộc rồi rong biển này nọ. Tôi chẳng biết làm đẹp “sâu” hay “nông” như nào, chỉ được đến hôm sau mặt tự nhiên bị ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, đau rát khó chịu. Sợ bao nhiêu những hỗn hợp “sâu” đang đánh nhau trong da, tôi chỉ còn biết cầu cứu đến bệnh viện”.

Đặc biệt với những suy nghĩ đơn giản rất nhiều bạn trẻ lạm dụng việc lột da mặt để cải thiện làn da của mình. Vy Anh (ĐH Hà Nội) tâm sự: “Nghe các chị ở cửa hàng cắt tóc gần nhà tư vấn lột mặt không tốn kém nhưng lại trắng nhanh chẳng khác gì tắm trắng nên hầu như tháng nào mình cũng tới quán lột mặt một lần. Nhưng thời gian gần đây, khi thời tiết chuyển mùa da thường hay bị dị ứng và rất nhạy cảm.

Quanh những câu chuyện làm đẹp đã còn biết bao những câu chuyện “khóc dở mếu dở” khiến nhiều người phải “tái mặt” từ chính thế giới làm đẹp giá rẻ tại các quán cắt tóc gội đầu…

Đến khi đi khám bác sĩ da liễu mình mới giật mình biết rằng: Da chưa đến tuổi lão hóa nhưng mình lại đi lột mặt nhiều quá khiến lớp da bên ngoài bị bong ra, lớp da bên trong vẫn còn rất yếu, chứa ít sắc tố nên da có vẻ trắng mịn nhưng lớp tế bào non này rất dễ chịu tác hại của bức xạ mặt trời. Da sẽ dễ tổn thương, bỏng nhẹ và tiềm ẩn nguy cơ bị ung thư da. Vậy mà khi lột mặt chủ tiệm chẳng bao giờ tư vấn cho mình, thậm chí còn khuyến khích “cứ làm đều đặn mỗi tháng một lần là tốt nhất”.

Và quanh những câu chuyện làm đẹp đã còn biết bao những câu chuyện “khóc dở mếu dở” khiến nhiều người phải “tái mặt” từ chính thế giới làm đẹp giá rẻ tại các quán cắt tóc gội đầu…

(Theo Vietnamnet)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khiếp vía "công nghệ làm đẹp" ở quán gội đầu