HLV Pellegrini và HLV Rodgers: người ngậm ngùi, người vui sướng

Lan Trần| 02/03/2015 08:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối qua ở vòng 27 Premier League, Liverpool đã đánh bại Manchester City với tỉ số 2-1 và The Kop đã vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH.

Sau trận đấu, HLV Brendan Rodgers đã bày tỏ sự vui mừng với màn trình diễn xuất sắc của các học trò, đặc biệt là Philippe Coutinho. Ông cho rằng cầu thủ người Brazil sẽ là bệ phóng vững chắc để Liverpool giành vé tham dự Champions League mùa sau.

“Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với trận thắng này. Các cầu thủ đã thi đấu với một hiệu suất tuyệt vời và tôi rất hài lòng”. HLV Brendan Rodgers phát biểu.

Theo đánh giá của ông, đánh bại được thủ môn Joe Hart không phải là điều đơn giản và các cầu thủ Liverpool đã làm được điều đó.

HLV Pellegrini và HLV Rodgers: người ngậm ngùi, người vui sướng

HLV Pellegrini và HLV Rodgers: người ngậm ngùi, người vui sướng

Trong khi đó HLV của Man City là Manuel Pellgrini, cũng thừa nhận Liverpool đã có hai bàn thắng đẹp và Man xanh đã thua do để mất bóng quá nhiều.

Ông cũng thừa nhận trận thua sẽ khiến Citizens gặp khó trong việc cạnh tranh với Chelsea trên đường đua về đích mùa giải này: "Mất ba điểm, Man City rất khó lòng lấy được vị trí nhất bảng, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng và để xem cuối mùa giải, Man City sẽ có được bao nhiêu điểm”.

Thừa nhận thất bại trước Liverpool, HLV Pellegrini cho rằng đội bóng của ông sẽ còn nhiều điều phải phân tích và rút kinh nghiệm sau trận đấu.

Hiện Chelsea đang hơn Manchester City 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận, và trong trận đấu với West Ham tới đây, nếu Chelsea giành phần thắng, khoảng cách này đã thành 8 điểm.

Đó là một con số không hề nhỏ với Man City khi mà Premier League mùa này đang dần đi đến hồi kết thúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HLV Pellegrini và HLV Rodgers: người ngậm ngùi, người vui sướng