Derby thành London: Wenger và Mourinho khẩu chiến

Lan Trần| 06/10/2014 06:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngoài những hình ảnh ghi bàn hay những pha bóng của các cầu thủ trên sân trong trận Derby thành Luân Đôn vừa qua, người hâm mộ môn túc cầu còn có dip chứng kiến hai HLV khẩu chiến không kém phần quyết liệt.

Mối thù giữa HLV Wenger của Arsernal và HLV Mourinho của Chelsea dường như không chỉ thể hiện qua trận đấu của các học trò trong sân mà chính hai vị HLV còn phải trực tiếp “chiến đấu” bằng ngôn từ bên lề sân cỏ.

Phút 20 từ một pha đá rắn của cầu thủ đội Chelsea Gary Cahill, cầu thủ Alexis Sanchez của Arsenal đã bị đau. Có lẽ xót học trò, cùng những áp lực về trận đấu khiến Giáo sư người Pháp đã đến gặp trọng tài Atkinson để ý kiến, và khi kẻ chẳng bao giờ ông ưa nổi – Mourinho cũng chạy đến, hai HLV đã có những xích mích với nhau. Trận xích mích căng thẳng đến mức trọng tài phải cảnh cáo cả hai HLV bình tĩnh  nếu như không muốn bị lên khán đài.

HLV Wenger vốn được coi là người có tính cách ôn hoàn còn HLV Mourinho nóng nảy như lửa nhưng xem cái cách mà hai HLV khẩu chiến trong trận đấu đêm qua thì chỉ có thể nói cả hai cùng như lửa.

Derby thành London: Wenger và Mourinho khẩu chiến

Sanchez bị đau là giọt nước tràn ly làm Wenger tức giận

Derby thành London: Wenger và Mourinho khẩu chiến

Derby thành London: Wenger và Mourinho khẩu chiến

Cả hai HLV sẵn sàng khẩu chiến bên lề sân cỏ

Derby thành London: Wenger và Mourinho khẩu chiến

Derby thành London: Wenger và Mourinho khẩu chiến

Cuộc khẩu chiến còn kéo dài đến hết hiệp 1, ngay cả khi trọng tài đã đưa ra cảnh cáo.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Derby thành London: Wenger và Mourinho khẩu chiến