Cận cảnh Liverpool thua tan nát trước M.U trên sân Anfield

Lan Trần| 23/03/2015 06:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sự thăng hoa của Mata đã mang lại cho Manchester United chiến thắng quý giá trước Liverpool ở vòng 30 Premier League tối qua.

Manchester United hành quân đến sân khách với đội hình mạnh nhất và nhập cuộc với quyết tâm kiếm điểm trên sân Anfield. Điều đó đẩy đội chủ nhà Liverpool vào thế bị động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút 14, Ander Herrera có đường chọc khe thông minh cho Juan Mata băng xuống dứt điểm chéo góc ghi bàn mở tỉ số cho M.U.

Không chỉ có bàn dẫn trước, trong hiệp 1, M.U còn áp đảo với tỉ lệ cầm bóng lên đến 65%. Lối chơi áp sát, chậm và điềm tĩnh của Quỷ đỏ khiến Liverpool khá vất vả trong việc phối hợp. Hầu như hàng công của Liverpool không tạo được tình huống nguy hiểm cho khung thành của thủ môn De Gea, ngoại trừ cú dứt điểm của tiền vệ Adam Lallana ở phút 35, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Sang hiệp hai, nhằm tăng cường cho hàng công, HLV Brendan Rodgers tung Steven Gerrard vào sân. Thế nhưng điều đó lại mang đến cho Liverpool khó khăn bởi chỉ chưa đầy 1 phút, Gerrard đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân vì lỗi vào bóng nguy hiểm và đạp nguội Ander Herrera. The Kop chỉ còn lại 10 người trên sân.

Trong khi đó, HLV van Gaal cũng quyết định tung Angel Di Maria vào sân thay cho Ashley Young. Và chỉ sau ít phút nhập cuộc, ở phút 59, Di Maria đã có đường kiến tạo để Juan Mata tung cú vô lê đẹp mắt, nâng tỉ số trận đấu lên 2-0.

Bàn thua thứ hai khiến Liverpool như bừng tỉnh và dồn đội hình lên tấn công. Cuối cùng nỗ lực của The Kop cũng có được kết quả ở phút 69, từ đường chuyền của Coutinho, Sturridge làm tung lưới thủ môn De Gea, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà.

Bàn thắng làm bùng lên hy vọng, nên Liverpool thi đấu hay hơn hẳn khiến M.U khá vất vả trong việc bảo vệ khung thành của thủ môn De Gea. Đến phút đá bù giờ thứ ba, M.U bất ngờ được hưởng quả phạt đền do Emre Can phạm lỗi với Blind. Tuy nhiên trên chấm 11m,  Rooney đã không thể đánh bại thủ môn Mignolet để ghi bàn.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 2-1 cho M.U. Như vậy sau 30 vòng đấu, M.U vẫn giữ được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với tổng điểm là 59, còn Liverpool đã phải trả giá khi vẫn đứng ở vị trí thứ 5 nhưng đã bị chính Quỷ đỏ bỏ xa đến 5 điểm.

Cận cảnh Liverpool thua tan nát trước M.U trên sân Anfield

Cận cảnh Liverpool thua tan nát trước M.U trên sân Anfield

Mata ghi bàn mở tỉ số cho M.U ở phút 14

Cận cảnh Liverpool thua tan nát trước M.U trên sân Anfield

Thủ môn Mignolet và hậu vệ Alberto Moreno bất lực nhìn bóng đi vào lưới

Cận cảnh Liverpool thua tan nát trước M.U trên sân Anfield

Cú vô lê của Mata ở phút 59 nâng tỉ số lên 2-0 cho Quỷ đỏ

Cận cảnh Liverpool thua tan nát trước M.U trên sân Anfield

Cận cảnh Liverpool thua tan nát trước M.U trên sân Anfield

Steven Gerrard phạm lỗi với Ander Herrera

Cận cảnh Liverpool thua tan nát trước M.U trên sân Anfield

Steven Gerrard  phải nhận thẻ đỏ trực tiếp

Cận cảnh Liverpool thua tan nát trước M.U trên sân Anfield

Cận cảnh Liverpool thua tan nát trước M.U trên sân Anfield

Steven Gerrard  phải rời sân khiến Liverpool thi đấu thiếu người

Cận cảnh Liverpool thua tan nát trước M.U trên sân Anfield

Sturridge ghi bàn rút ngắn tỉ số cho Liverpool ở phút 69

Cận cảnh Liverpool thua tan nát trước M.U trên sân Anfield

Niềm vui của Sturridge

Cận cảnh Liverpool thua tan nát trước M.U trên sân Anfield

Các cầu thủ M.U hân hoan rời sân Anfield với chiến thắng 2-1

Cận cảnh Liverpool thua tan nát trước M.U trên sân Anfield

HLV Van Gaal và HLV Rodgers

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh Liverpool thua tan nát trước M.U trên sân Anfield