Vụ án giết người hàng loạt của băng nhóm buôn ma túy (Kỳ 2): Trở nên giàu có từ những trò mê tín

Trâm Anh (Theo TruTV)| 15/01/2015 06:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sinh ra và được nuôi dưỡng trong một gia đình mê tín, Adolfo đã được tiêm nhiễm vào đầu những trò mê tín dị đoan.

Lớn lên, Adolfo đã sử dụng chính trò mê tín này để kiếm tiền và hắn đã trở nên giàu có nhờ những tín đồ mê tín khác, trong đó có cả những thành phần thực thi pháp luật cũng như những băng nhóm tội phạm.

Sinh ra trong môi trường mê tín

Sinh ra tại Miami vào ngày 1/11/1962, Adolfo de Jesus Constanzo là con trai của một người nhập cư Cuba. 6 tuổi, một linh mục khi làm phép cho Adolfo Constanzo cho rằng hắn là người có sứ mệnh cao cả. Cha của Adolfo hoàn toàn tin vào những lời đó. Không lâu sau đó, mẹ Adolfo bỏ rơi hắn để tới Puerto Rico. Cha Adolfo một mình nuôi con và dạy nó những nghi lễ của giáo phái. Năm 1972, Adolfo theo học một linh mục người Haiti ở Miami.

Delia - mẹ Adolfo, là tội phạm thường xuyên ở khu đó, cô đã từng bị bắt 30 lần về những tội danh khác nhau, từ ăn trộm đến bạo hành trẻ em. Tuy nhiên, Delia luôn thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Có người đồn rằng Delia là một phù thủy vì thỉnh thoảng trên bậc của nhà Delia người ta thấy những con dê hay gà không đầu.

Vụ án giết người hàng loạt của băng nhóm buôn ma túy (Kỳ 2): Trở nên giàu có từ những trò mê tín

Ngôi nhà Adolfo Constanzo làm các nghi lễ tà thuật

Adolfo rất giống mẹ hắn. Ngay từ khi còn là một học sinh, Adolfo đã thích những trò ma thuật. Lên trung học, với kết quả học tập kì đầu tiên xếp cuối cùng, Adolfo đã quyết định bỏ học. Adolfo không thích học trên trường nhưng lại rất hứng thú với việc học những bí mật phù thủy. Adolfo đã cùng người mà hắn gọi là “thầy” tiến hành những vụ đào trộm mộ, hay thực hiện việc yểm bùa những kẻ thù của mình.

Năm 1976, Delia bất ngờ tuyên bố rằng Adolfo có sức mạnh tâm linh. Theo Delia, Adolfo có khả năng dự đoán các sự kiện trong tương lai với độ chính xác tuyệt đối. Nhiều tháng trước sự kiện Tổng thống Ronald Reagan  bị ám sát bởi John Hinckley vào năm 1981, Adolfo đã nhắc đến điều này. Theo Adolfo, tính mạng Tổng thống Reagan không bị đe dọa.

Kiếm tiền từ những trò ma quái

Đầu năm 1983, “thầy” của Adolfo đã làm một buổi lễ trưởng thành cho hắn. Một trong những nghi thức của buổi lễ này là dòng chữ “Linh hồn tôi đã chết” được săm lên người Adolfo.  Sau đó, Adolfo đã đến Mexico để hành nghề bói toán với những lá bài tại Zona Rosa, thành phố của những gái mại dâm.

Trước khi quay trở về Miami, Adolfo đã thu nạp những đệ tử đầu tiên của mình, bao gồm Quintana Rodriguez, Jorge Montes - một kẻ đồng tính, và Orea Ochoa - kẻ bị ám ảnh bới những điều huyền bí từ năm 15 tuổi.

Giữa năm 1984, Adolfo lại quay trở lại Mexico. Chuyến đi này được coi như một hành trình tìm miền đất mới của Adolfo. Quintana và Orea giúp Adolfo lan truyền thông tin hắn có khả năng dự đoán tương lai khắp các thành phố. Ngoài ra, Adolfo còn nhận thực hiện các nghi lễ yểm bùa. Chi phí cho những nghi lễ này khá cao, tất cả đều nhằm mục đích kiếm tiền. Theo số liệu điều tra sau này cảnh sát có được, Adolfo có 31 khách hàng thường xuyên, số tiền được trả cho một nghi lễ tà thuật thậm chí lên đến 4.500 đôla.

Theo hướng dẫn của sư phụ mình, Adolfo liên hệ và làm việc cho những tên chuyên buôn bán ma túy, nhận nhiệm vụ sắp xếp bàn giao các lô hàng dựa trên sự tiên đoán của mình. Với những mức giá khác nhau, dịch vụ Adolfo cung cấp cũng khác nhau. Trong cuốn sổ của Adolfo được tìm thấy sau này, một băng nhóm ở Mexico đã trả cho hắn 40.000 đôla cho các dịch vụ ma thuật trong vòng 3 năm.

Adolfo đã tiếp cận và lôi kéo một số thành phần thực thi pháp luật tin vào những ma thuật của hắn. Ít nhất đã có 4 cảnh sát liên bang tham gia giáo phái của Adolfo, trong đó có  Garcia Alarco, người phụ trách việc điều tra ma túy và Ventura Gutierrez, người đứng đầu văn phòng của Interpol tại Mexico đã về hưu… Tất cả đều tin và tôn thờ Adolfo như một vị thánh.

Năm 1986, Ventura giới thiệu Adolfo với băng nhóm Calzada. Băng nhóm này hoạt động chủ yếu liên quan đến buôn bán ma túy. Đây là một trong những băng nhóm chi phối hoạt động ma túy tại Mexico trong thời điểm đó.

Sau một thời  gian làm việc cho Calzada, Adolfo đã có tiền để trả tới 6.000 đô la cho việc thuê nhà ở trung tâm thành phố Mexico và bỏ ra 80.000 đô la mua một chiếc xe Mercedes Benz.

 (Còn nữa)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ án giết người hàng loạt của băng nhóm buôn ma túy (Kỳ 2): Trở nên giàu có từ những trò mê tín