Người đàn bà độc ác và những âm mưu nham hiểm (Kỳ 1):Chân dung kẻ thủ ác

Hoàng Hà| 27/01/2015 11:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một đôi nam nữ rời khỏi căn biệt thự, người phụ nữ trung tuổi kéo theo một chiếc vali lớn. Họ vừa to tiếng với nhau, đôi mắt người đàn ông vẫn hiện rõ sự tức giận. Không ai nghĩ rằng bên trong chiếc vali đó chứa 1 bí mật lớn về tội ác của họ.

Người phụ nữ đó là Sante Kimes (24/ 7/1934 – 19/5/2014), là một người Mỹ. Theo hồ sơ tòa án, Sante Kimes sinh ra ở Sandra Louise Singhrs, thành phố Oklahoma, có mẹ là người gốc Hà Lan còn cha là người gốc Ấn Độ.

Sante Kimes là một người phụ nữ đẹp. Khi còn trẻ, nhiều người lầm tưởng cô với Elizabeth Taylor. Tuy nhiên, tuổi tác đã lấy đi vẻ đẹp đó. Người phụ nữ này cảm thấy không hài lòng khi ai đó biết được mình ở tuối 65.

Cô theo học trường trung học ở Carson City, Nevada, và tốt nghiệp vào năm 1952. Cô nhanh chóng kết hôn với một người bạn trai trung học, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài trong ba tháng.

Năm 1956, cô gặp Edward Walker bạn trai thời trung học. Họ kết hôn và có một người con trai. Nhưng vào năm 1961, cô bị kết tội ăn cắp. Sau rắc rối này, Kimes cũng kết thúc cuộc hôn nhân với Walker.

Năm 1971, Sante may mắn gặp triệu phú Kenneth Kimes và nhanh chóng kết hôn với Kenneth khi đang là một gái điếm. Từ đây cùng với sự “hỗ trợ” của con trai mình, Sante trở thành một tội phạm giết người nổi tiếng.

Người đàn bà độc ác và những âm mưu nham hiểm (Kỳ 1):Chân dung kẻ thủ ác

Sante Kimes  là một người phụ nữ đẹp. Khi còn trẻ, nhiều người lầm tưởng cô với Elizabeth Taylor.

Hôm đó, Chủ nhật ngày 05/7/1998, đường Đông 65 của thành phố New York thật yên ắng. Đêm qua, người dân ở đây vừa ăn mừng một lễ hội lớn và giờ đây họ đang chìm vào giấc ngủ.

Một đôi nam nữ rời khỏi căn biệt thự xa hoa có kiến trúc rất đặc biệt, với cánh cổng được ốp đá màu xám xanh ở số 20 đường 65 New York, được  xây dựng vào đầu thế kỷ 20.

Trên cánh cửa chính của căn biệt thự được chạm khắc hình quỷ dữ với đôi cánh mọc trên đầu, miệng mở to như gầm gừ đe dọa những ai đi ngang qua.

Người ta kể lại rằng đó là khuôn mặt của một vị thần, ban đêm, vị thần đó sẽ bay đi nơi khác để nghỉ ngơi, vị thần sẽ quay về lúc bình minh để bảo vệ cuộc sống của những người sống bên trong căn biệt thự đó.  Nhưng sáng sớm ngày 5/7/1998, vị thần đó đã quên mất công việc của mình.

Trên sảnh căn biệt thự, một người phụ nữ trung tuổi kéo theo một chiếc vali lớn, một người đàn ông đang cố giằng lấy chiếc vali. Họ vừa to tiếng với nhau bên trong căn biệt thự. Người phụ nữ vẫn đang cố tranh cãi. Đôi mắt người đàn ông hiện rõ sự tức giận. Không ai nghĩ rằng họ là hai mẹ con.

Con trai của Sante, Kenny đi theo sau mẹ. Chỉ hai tháng trước, Kenny giúp mẹ mình ăn trộm một vài thỏi son tại một của hàng ở Miami. Tuy bị bắt nhưng họ nhanh chóng được thả ra nhờ có tiền.

Người đàn bà độc ác và những âm mưu nham hiểm (Kỳ 1):Chân dung kẻ thủ ác

 Hình quỷ dữ với đôi cánh mọc trên đầu, miệng mở to như gầm gừ đe dọa những ai đi ngang qua được đặt ở cửa chính của căn biệt thự

Chỉ cách đó vài giờ, hai mẹ con Kenny đã thực hiện tội ác cuối cùng của mình. Từ chiếc vali, một vài giọt nước nhỏ xuống nền đất, chúng có màu đỏ, đó là vết máu.

Nạn nhân xấu số đó là của Irene Silverman, 83 tuổi, chủ nhân căn biệt thự. Irene Silverman đã bị Sante bắn vào đầu trước khi bị bọc bởi chiếc khăn tắm và nhét vào vali.

Mẹ con nhà Kenny đã dành một khoản tiền lớn lên đến 6.000 đô la để thuê một phòng trong căn biệt thự này trong tháng vừa qua.

Một số nhân vật nổi tiếng trong thành phố cũng muốn sống trong căn biệt thự này. Irene Silverman đồng ý cho thuê, bà không cần tiền nhưng bà thích kinh doanh.

Trước kì nghỉ, căn biệt thự đã được dọn dẹp lại. Người chủ tốt bụng đã cho tất cả những người làm của mình được nghỉ lễ. Sante và Kenny  ở trong căn biệt thự, họ biết chủ nhân của nó chỉ có một mình.

Hai mẹ con nhà Kenney muốn sở hữu căn biệt thự này. Họ dự định sẽ nói với mọi người làm rằng mình đã mua lại căn biệt thự, và bà Irene đã tới châu Âu để nghỉ lễ.

Nhưng đó là những chuyện sẽ nói vào ngày mai. Hiện tại, hai mẹ con nhà Sante cần giải quyết cái xác giấu trong vali. Kenny lái xe đưa mẹ mình cùng chiếc vali rời khỏi đại lộ Madison.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn bà độc ác và những âm mưu nham hiểm (Kỳ 1):Chân dung kẻ thủ ác