Đi lang thang, nữ sinh bị cưỡng hiếp 2 lần trong đêm

Đại Lâm| 22/05/2013 11:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi rời đám bạn tách ra đi một mình, thiếu nữ 17 tuổi đã bị đưa lên xe taxi chở đến công viên cách đó 25 dặm và bị cưỡng hiếp 2 lần trong đêm hôm đó.

Arshad Arif, 28 tuổi, đến từ Slough, Berkshire bị cáo buộc đã tiếp cận thiếu nữ 17 tuổi khi cô gái ngồi một mình lạnh lẽo ở bên ngoài quán bar ở Watford, Hertfordshire trong tình trạng không mang tiền, điện thoại và áo khoác. Hắn đã chở cô gái ra một công viên cách đó không xa và giở trò đồi bại. Sau khi bị Arif tấn công, nạn nhân đã cố gắng gượng dậy đến một nhà người dân gần đó gõ cửa xin giúp đỡ và gọi điện về cho bố mẹ. Giọng run run chưa hết sợ hãi, cô ấy nói với mẹ: “Mẹ ơi, là con đây. Con cảm thấy mệt lắm. Con không tìm thấy những người khác. Con muốn về nhà. Mẹ đến đón con được không?”.

Trước đó, sau khi gặp những người bạn ở nhà, cả nhóm đã rủ nhau đến một quán bar ở Watford. Sau đó, cô gái tách khỏi nhóm bạn và đi ra ngoài một mình. Những người bạn cho biết họ nhìn thấy cô ấy lần cuối cùng vào lúc 1.50am.

Đi lang thang, nữ sinh bị cưỡng hiếp 2 lần trong đêm

"Yêu râu xanh" Arshad Arif

Công tố viên Abigail Husbands nói trước tòa: “Cô ấy không mang áo khoác, túi xách, tiền và tất nhiên là không có điện thoại. Lúc đó trời đang mưa tầm tã. Cô ấy dường như rất tuyệt vọng”.

Lời kể lại của nạn nhân cho biết sau khi một mình lang thang ngoài quán bar, cô đã cố gắng trong vô vọng khi mượn điện thoại để liên lạc với các bạn. Trong lúc đứng chờ, Arshad Arif đã đến và nói chuyện với cô. Họ gọi một chiếc taxi đến công viên gần đó sau đó xuống đi bộ vì Arif nói rằng cô có thể mượn điện thoại của anh ta để gọi cho bạn. Tại đây, hắn ta bất ngờ đe dọa và đè cô ra cưỡng hiếp. Chưa hết bàng hoàng, nạn nhân xót xa kể lại trong suốt cuộc tấn công, cô sợ rằng mình sẽ chết.

Hiện Arif đã phủ nhận hai tội danh hiếp dâm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi lang thang, nữ sinh bị cưỡng hiếp 2 lần trong đêm