Trở thành “siêu Ironwoman” vì cứu người bị sóng đánh do bão Utor

Đại Lâm| 17/08/2013 22:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một người phụ nữ Hồng Kông đã chạy bộ dọc theo bờ sông của thành phố trong cơn bão Utor lao xuống nước để cứu một người đàn ông chết đuối, tờ Sina đưa tin.

Người phụ nữ đó là Leslie Chow. Cô đã chạy dọc bờ sông bến cảng Victoria khi phát hiện đám đông tụ tập đứng xem cứu hộ cố gắng tìm kiếm người đàn ông tự tử và bị sóng đánh trong cơn bão Utor.

Được biết Chow là một huấn luyện viên lặn. Cô đã cởi bỏ giày và tất sau đó lao xuống dòng nước siết để cứu nam thanh niên 24 tuổi người Thẩm Quyến.

Trao đổi với phóng viên, cô Chow nói: “Anh ấy la hét “tôi sắp chết, tôi sắp chết… Bây giờ tôi không còn gì cả, tôi đã đến Hồng Kông một mình và tôi đã trắng tay”.

Sau khi được giải cứu, nạn nhân được đưa đến một bệnh viện địa phương. Hiện tại sức khỏe của anh đã dần dần hồi phục. Cảnh sát cho biết anh ta có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Trước đó, Leslie Chow từng tham gia giải cứu nhiều trường hợp tự vẫn và được mọi người yêu mến gọi bằng cái tên “siêu Ironwoman”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trở thành “siêu Ironwoman” vì cứu người bị sóng đánh do bão Utor