Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

Trâm Anh| 10/12/2018 20:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi một người phụ nữ 96 tuổi bán nhà, người môi giới bất động sản đã choáng váng vì những gì họ nhìn thấy bên trong ngôi nhà.

Một điều khiến cho các nhà môi giới bất động sản cảm thấy công việc của mình thú vị, không nhàm chán là ngày nào cũng được thăm quan nhà người lạ. Đối với hai chị em cùng mở văn phòng môi giới bất động sản Gladys và Carla Spizzirri thì việc tới thăm ngôi nhà của cụ bà 96 tuổi này là một sự kiện đáng nhớ trong suốt thời gian làm nghề này.

Đó là một ngôi nhà tọa lạc tại 148 Jane Street ở Toronto, Ontario. Vẻ ngoài của nó hoàn toàn bình thường như những ngôi nhà cùng dãy phố. Trên thực tế, hầu hết các ngôi nhà nằm trên con phố này đều có vẻ ngoài rất giống nhau.

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

Phố Jane Street có những ngôi nhà rất giống nhau

Hàng xóm nói rằng ít người được vào bên trong ngôi nhà số 148 Jane Street. Không ai để ý nhiều về ngôi nhà này cho đến một ngày khi văn phòng bất động sản của chị em nhà Sipzzirri nhận được cuộc gọi từ chủ nhân của ngôi nhà.

Thời nay, việc một người gọi điện đến các văn phòng bất động sản là rất bình thường. Nhưng cuộc gọi này rất khác so với bất kỳ cuộc gọi nào mà Gladys và Carla đã từng nhận được. Người gọi tên là Joyce, và bà nói rằng đang xem xét việc rao bán ngôi nhà của mình.

Giọng nói của Joyce nghe có vẻ do dự, thậm chí có thể nói là không muốn bán nhà, nhưng những lời bà nói thì khẳng định bà muốn bán nhà. Carla và Gladys đã nói chuyện khá lâu với Joyce trên điện thoại vì hai cô muốn chắc chắn rằng khách hàng của mình muốn bán nhà. Trong khi nói chuyện hai người biết được chủ nhà là một bà lão 96 tuổi. Hai cô khá ngạc nhiên vì mặc dù cao tuổi vậy nhưng bà tỏ ra là một người rất minh mẫn và tinh anh.

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

Cụ Joyce đã 96 tuổi

Joyce đã nói với họ rằng bà đã sống trong ngôi nhà khiêm tốn của mình 70 năm qua và đã có sửa chữa đôi chút trong những thập kỷ dài đó. Và cái giá mà bà đưa ra cho ngôi nhà của mình cũng khá cao.

Hai người đã nghĩ rằng một bà lão sống trong căn nhà rộng một mình trong thời gian dài như thế thì căn nhà rất có thể sẽ khiến họ gặp khó khăn trong quá trình rao bán vì cần thời gian để dọn dẹp. Họ có chút lo lắng khi đến ngày kiểm tra ngôi nhà. Hai chị em nhà Spizzirris đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là một ngôi nhà có hình dạng tồi tệ đến mức không thể bán được.

Cho đến thời điểm trước khi kiểm tra ngôi nhà, thông tin duy nhất Gladys và Carla có được là địa chỉ và một bức ảnh phía trước ngôi nhà. Không có gì về nó có vẻ đáng chú ý ngoại trừ số tiền rất lớn mà họ có thể bán căn nhà nếu nó ở trong tình trạng tốt. 

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

Bức ảnh phía trước ngôi nhà mà bà Joyce gửi cho nhà môi giới

 

 

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

Những gì mà người môi giới bất động sản nghĩ rằng sẽ nhìn thấy trong ngôi nhà họ sắp đến xem

Tuy nhiên, điều họ được chứng kiến lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của họ.

Bà ấy đã giấu bí mật gì trong ngôi nhà của mình? Mời các bạn cùng ngắm nội thất bên trong ngôi nhà nhé.

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

Phía trong cửa chính của ngôi nhà

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

 

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

 

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

 

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

 

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

 

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

 

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

 

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

 

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

 

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

 

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

 

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

 

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

Ngôi nhà có thể được gọi là một lâu đài được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường trong suốt một thế kỷ. Và mọi người vẫn thắc mắc làm thế nào mà một cụ bà 96 tuổi có thể một mình sống và giữ gìn ngôi nhà ở trong tình trạng hoàn hảo như vậy suốt mấy thập kỷ qua?

Tuy nhiên, ngôi nhà chỉ lộng lẫy ở bên trong, còn bên ngoài và vườn sau lại khiến cho người môi giới bất động sản cảm thấy có chút hụt hẫng vì nó không hề tương xứng với nội thất bên trong chút nào. Cũng dễ hiểu thôi, người phụ nữ đó không phải là người làm vườn giỏi, và tuổi cũng đã quá cao, sức khỏe không còn đủ để tiếp tục chăm sóc ngôi nhà.

Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường

Sân sau của ngôi nhà.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâu đài cổ kính được ngụy trang như một ngôi nhà bình thường