Bất ngờ thấy cá mập chết trên tàu điện ngầm

Đại Lâm| 08/08/2013 10:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hành khách trên chuyến tàu điện ngầm vào đêm 7/8 đã rất bất ngờ khi phát “vị khách không mời” là… một con cá mập trên tàu.

Sự việc xảy ra vào khoảng đêm ngày thứ Tư (7/8) ở trung tâm Manhattan, Mỹ. Cô Juan Cano chia sẻ với PV CNN cho biết: “Ban đầu tôi nghĩa rằng đó chỉ là một món đồ chơi hoặc là trò đùa tai quái của ai đó. Nhưng khi nhìn vào hàm răng của nó, tôi biết rằng nó là thật chứ chẳng phải đồ chơi nào cả”.

Con cá mập này được miêu tả nặng khoảng 3 - 4,5kg và được phát hiện gần ghế ngồi ở toa tầu N số thứ tự 14.

Theo người khách trên, miệng con cá mập vẫn dính máu như thế nó vừa bị móc câu cá đâm thủng. Vị khách không mời thu hút tất cả hành khách trên chuyến tàu đêm hôm đó. Nhiều người thi nhau chụp ảnh và thậm chí còn để điếu thuốc lá lên miệng con cá mập nằm ngửa để làm đạo cụ chụp hình.

Sau điểm dừng bến kế cận ở Queensboro Plaza, một quan chức MTA đã đến hiện trường giải quyết vụ việc, phát ngôn viên Kevin Ortiz của Metropolitian Transit cho biết.

Theo ông Ortiz, các quan chức MTA không thể "xác định nguồn gốc của cá mập này".

Đây không phải là trường hợp đầu tiên cá mập bí ẩn xuất hiện tại khu vực công cộng.

Tại Nantucket tuần trước, người ta phát hiện xác chết cá mập bên ngoài cửa quán bar trên phố Water Street.

"Tôi không biết làm thế nào hay vì sao nó xuất hiện ở đó.", quản lý Jim Agnew nói với CNN.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bất ngờ thấy cá mập chết trên tàu điện ngầm