Bà mẹ chi hàng nghìn bảng Anh mua đồ chơi cho con trai đã qua đời

Minh Thi| 07/01/2015 09:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thế nhưng, việc bà mẹ đau khổ ấy đăng tải những hình ảnh căn phòng tràn ngập đồ chơi của đứa con trai tội nghiệp lại vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng.

Chị Sabrina McKenna, 34 tuổi, một cựu nhân viên văn phòng ở Omagh, Co Tyrone, nước Anh, không lúc nào nguôi nhớ về đứa con bé bỏng đã mất trước khi chào đời cách đây hơn hai năm.

Jamie, con trai chị, không có may mắn được nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp của cuộc đời, mặc những bộ quần áo chị chuẩn bị và chơi những món đồ chơi yêu thích mà chị mua.

Thế nhưng, Sabrina vẫn thường đi shopping để mua quà cho Jamie suốt hơn hai năm qua. Đối với chị, đây là một cách để “xoa dịu sự mất mát kinh khủng mà chị phải trải qua”.

Bà mẹ chi hàng nghìn bảng Anh mua đồ chơi cho con trai đã qua đời

Bà mẹ chi hàng nghìn bảng Anh mua đồ chơi cho con trai đã qua đời

Chị Sabrina McKenna và căn phòng tràn ngập đồ chơi của đứa con trai tội nghiệp Jamie

Còn nhớ, Giáng sinh đầu tiên, ngay sau khi Jamie qua đời được mấy tháng, Sabrina đã dành 200 bảng Anh (hơn 6,5 triệu đồng) mua đồ chơi điều khiển từ xa và những món quà giúp chị xoa dịu nỗi đau của mình.

Và đến một ngày nọ, chị quyết định mua thêm đồ chơi cho con. Chị cho biết: “Tôi đã từng rất hạnh phúc chờ đón Jamie chào đời, và vì thế tôi nghĩ tại sao không mua đồ chơi cho con mình. Thằng bé vẫn luôn là con tôi cơ mà”.

Năm nay, chị đã dùng 300 bảng Anh (khoảng gần 10 triệu VNĐ) để mua đồ chơi và một chiếc xe đạp cho Jamie nhân dịp Giáng sinh - năm thứ 3 chị không có con trai bên cạnh.

Bà mẹ chi hàng nghìn bảng Anh mua đồ chơi cho con trai đã qua đời

Bà mẹ chi hàng nghìn bảng Anh mua đồ chơi cho con trai đã qua đời

Tuy nhiên, Sabrina cho biết việc chị quyết định đăng tải những hình ảnh về căn phòng tràn ngập quà và đồ chơi của con trai chị đã bị sỉ nhục trên mạng xã hội.

Giờ đây, chị kêu gọi mọi người hãy cố gắng hiểu tại sao cô lại thích mua đồ chơi cho đứa con trai tội nghiệp của mình, đã qua đời hồi tháng 6/2012. Còn nếu không, thay vì sỉ nhục nhục chị, hãy đừng xem những hình ảnh mà chị đăng tải nữa.

Lúc Sabrina 31 tuổi, chị đã vô cùng đau khổ khi biết mình có khả năng không thể mang thai được nữa. Vì thế, khi bác sĩ thông báo đã có thai, Sabrina đã ngất ngây trong hạnh phúc. Khi thai nhi 20 tuần tuổi, bác sĩ nói đó là một bé trai. Và Sabrina đã trang trí căn phòng thật đẹp để chào đón Jamie chào đời.

Thế nhưng, đau khổ lại ập đến với Sabrina khi chị đi siêu âm định kỳ thai nhi ở tuần tuổi thứ 32, bác sĩ cho biết tim thai đã ngừng đập.

Sabrina cho biết: “Khi thai nhi được 8 tuần tuổi thì dường như đã có vấn đề. Tôi thì luôn cho rằng chắc là có sai sót gì đó thôi và cầu nguyện rằng họ đã sai. Tôi chỉ không thể tin rằng điều đó lại xảy ra”.

Bà mẹ chi hàng nghìn bảng Anh mua đồ chơi cho con trai đã qua đời

Bà mẹ chi hàng nghìn bảng Anh mua đồ chơi cho con trai đã qua đời

Bà mẹ chi hàng nghìn bảng Anh mua đồ chơi cho con trai đã qua đời

Bà mẹ chi hàng nghìn bảng Anh mua đồ chơi cho con trai đã qua đời

Chị chia sẻ: “Tôi cảm thấy tổn thương và vô cùng đau khổ trước những lời bình luận tàn nhẫn về mình. Mua những món quà cho Jamie giúp tôi xoa dịu nỗi đau mất mát của mình. Vậy mọi người có quyền phán xét hay chỉ trích tôi về việc tôi làm hay không?

Những gì đã trải qua khiến tôi đã đủ mệt mỏi lắm rồi, đâu cần phải nhận những tin nhắn như vậy từ những người lạ mặt nữa. Tôi chưa từng bao giờ quên con trai mình và việc mua đồ chơi cho Jamie là cách để tôi cảm thấy được gần con mình hơn.

Có quá nhiều thứ mà Jamie không bao giờ có được và tôi cũng không bao giờ có thể làm gì được cho đứa con tội nghiệp của mình cả. Hành động nhỏ này khiến tôi cảm thấy ít nhất mình có thể làm điều gì đó cho Jamie.

Tất cả chúng ta mỗi người đều có cách thức khác nhau để xoa dịu nỗi đau. Nếu điều này xúc phạm họ, vậy thì họ không nên xem những hình ảnh ấy. Nếu đặt đồ chơi trong phòng con trai mang lại cho tôi sức mạnh để vượt qua nỗi đau thì họ có quyền bắt tôi dừng lại hay không?”.

Bà mẹ chi hàng nghìn bảng Anh mua đồ chơi cho con trai đã qua đời

Bà mẹ chi hàng nghìn bảng Anh mua đồ chơi cho con trai đã qua đời

Bà mẹ chi hàng nghìn bảng Anh mua đồ chơi cho con trai đã qua đời

Bà mẹ chi hàng nghìn bảng Anh mua đồ chơi cho con trai đã qua đời

Bà mẹ chi hàng nghìn bảng Anh mua đồ chơi cho con trai đã qua đời

Căn phòng tràn ngập quà và đồ chơi dành cho Jamie

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà mẹ chi hàng nghìn bảng Anh mua đồ chơi cho con trai đã qua đời