37 năm nhịn tắm để đợi sinh con trai

congly.com.vn| 13/04/2012 11:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông Kailash Singh, 65 tuổi, người Ấn Độ tin rằng, nếu không tắm có thể sinh con trai. Vì vậy ông không hề động đến nước để tắm rửa và không cắt mái tóc dài 1,8m trong suốt 37 năm qua. Gia đình ông Kailash hiện có 7 người con gái nên ông vẫn kiên nhẫn không tắm để đợi vợ sinh con trai cho mình. Mỗi ngày, sau khi đi chăn bò về, ông chỉ dùng nước để đánh răng và rửa tay. Người đàn ông kiêng tắm rửa này thề, dù chết ông ấy cũng không tắm và chỉ khi vợ ông sinh hạ được một người con trai thì có thể ông sẽ thay đổi lời thề. Sau vài lần đe dọa sẽ không ngủ với chồng nếu ông không tắm nhưng bà Kalavita, vợ ông Kailash vẫn phải chịu đựng mùi cơ thể của chồng.

Vì quá yêu nên cưới cả bạn trai đã chết

Karen Jumeaux, 22 tuổi, người Pháp vẫn có thể cưới Anthony Maillot ngay cả khi anh này đã chết cách đây 2 năm vì tai nạn ôtô. Cô được cho phép kết hôn bởi vì cô có thể chứng minh bản thân và Anthony đang dự định làm tổ chức lễ cưới thì tai nạn xảy ra, họ đã đính hôn và có một bé trai vào năm 2009 trước khi Anthony tử vong ở tuổi 20. Karen đã có được ngày trọng đại ở Dizy-le-Gros, phía Đông nước Pháp sau khi được Tổng thống Nicolas Sarkozy chấp thuận yêu cầu của cô, Karen diện váy trắng trong ngày cưới, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, một chuyên gia luật pháp ở Pháp nói rằng, nếu Karen muốn tái hôn, cô sẽ phải làm thủ tục ly dị như bình thường.

Nam Khánh (st)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
37 năm nhịn tắm để đợi sinh con trai