Tập 6 Bố ơi, mình đi đâu thế?: Các ông bố bất đồng quan điểm, các con hào hứng bán dâu tây

Hà Thu| 07/12/2014 07:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tập 6 Bố ơi, mình đi đâu thế?, trong khi các bé có trải nghiệm thú vị với nhiệm vụ hái và đi bán dâu, hai ông bố là Hoàng Bách và Minh Khang bất đồng quan điểm trong nhiệm vụ kiếm tiền mua vé tàu cho các con.

Khép lại tập 5 tuần trước là khung cảnh đêm xuống bình yên ở chân núi Lang Biang khi các gia đình quay quần bên nhau và cùng nhau hát, đánh đàn những ca khúc gia đình đầm ấp.

Tập 6, Bố ơi mình đi đâu thế bắt đầu với một ngày mới tại Lang Biang từ rất sớm cũng là lúc các ông bố và các con lục đục chuẩn bị những thử thách mới. Sáng sớm ở Lang Biang khá lạnh, trời còn mờ sương. Hoàng Bách là ông bố chăm chỉ nhất khi là người đầu tiên gọi mọi người dậy.

Tập 6 Bố ơi, mình đi đâu thế?: Các ông bố bất đồng quan điểm, các con hào hứng bán dâu tây

Các nhóc tỳ vây bố Trần Lực

Tập 6 Bố ơi, mình đi đâu thế?: Các ông bố bất đồng quan điểm, các con hào hứng bán dâu tây

Hai bố con Bo ăn sáng

Những em bé bán dâu tây dễ thương

Trong buổi sáng trong lành và yên bình tại cao nguyên Lang Biang, bốn nhóc tì:  Bo, Bờm, Suti và Tê Giác đã có khoảng thời gian lao động ý nghĩa, khi cùng người dân địa phương đi hái dâu.

Đây là nhiệm vụ khiến cho bốn nhóc vô cùng hào hứng bởi chính tay các bé được hái những quả dâu tươi, chín mọng còn đang ở trên cây .

Tập 6 Bố ơi, mình đi đâu thế?: Các ông bố bất đồng quan điểm, các con hào hứng bán dâu tây

Cảnh hái dâu tây buổi sớm của bốn nhóc tại Lang Biang

Tập 6 Bố ơi, mình đi đâu thế?: Các ông bố bất đồng quan điểm, các con hào hứng bán dâu tây

Cùng người dân hái dâu tây

Tập 6 Bố ơi, mình đi đâu thế?: Các ông bố bất đồng quan điểm, các con hào hứng bán dâu tây

Hào hứng với những giỏ dâu tây chín mọng

Nhưng thử thách khó khăn hơn dành cho các bé, đó là mang những quả dâu tây hái được đi bán cho khách du lịch để có tiền mua quà lưu niệm cho người thân.

Cả bốn nhóc được đưa đến một bến xe khách để thực hiện nhiệm vụ của mình. Giữa những người khách du lịch và người dân bán hàng, tại bến ga xuất hiện những người bán dâu tây nhí rất đặc biệt, các bé trở thành trung tâm chú ý của mọi người.

Khác với thử thách đầu tiên ở tập 2, khi phải tự đi xin nguyên liệu, các bé còn rụt rè, nhút nhát khi gặp người lạ thì đến tập này, Bo, Bờm, Suti và Tê Giác đã dạn dĩ hơn rất nhiều.

Tập 6 Bố ơi, mình đi đâu thế?: Các ông bố bất đồng quan điểm, các con hào hứng bán dâu tây

Mỗi nhóc lại có một cách bán hàng ngộ nghĩnh riêng. Nếu như chàng Bờm nhà bố Trần Lực là người mau mồm mau miệng nhất, rất chịu khó rao hàng, thì Suti lại muốn gây ấn tượng bằng cách khoe là “con mẹ Thúy Hạnh, bố Minh Khang”.

Trong khi đó, chị cả Bảo Anh rất ra dáng khi biết cách tặng 2 quả dâu miễn phí – như một món quà dành cho các vị khách. Cậu bé Tê Giác thì giới thiệu đây là những quả dâu tươi được chính bé hái và còn cẩn thận dặn người mua nhớ rửa sạch dâu trước khi ăn.

Tập 6 Bố ơi, mình đi đâu thế?: Các ông bố bất đồng quan điểm, các con hào hứng bán dâu tây

Các bé dần tạo được sự chú ý của mọi người khi trở thành một nhóm bán hàng rong mà đi đến đâu là ầm ĩ đến đó, không chỉ lăng xăng chạy qua chạy lại, các cô bé, cậu bé còn khiến khách trở nên hoang mang trước tình trạng "loạn giá" và không tính theo một quy tắc nào cụ thể.

Để cạnh tranh với nhau, lúc 5 quả dâu được tính giá 30.000 đồng, nhưng ngay lập tức sau đó lại được giảm giá còn 3.000/quả. Chính nhờ sự ngây thơ, ngộ nghĩnh đó mà nhanh chóng các bé đã “bội thu” trong lần bán rong đầu tiên đáng nhớ này.

Tập 6 Bố ơi, mình đi đâu thế?: Các ông bố bất đồng quan điểm, các con hào hứng bán dâu tây

Bất đồng quan điểm giữa Hoàng Bách và Minh Khang

Thử thách của bốn ông bố là ra bến ga, tìm cách kiềm tiền để mua được vè tàu cho các con của mình.

Ban đầu, cả bốn ông bố cùng nhau đề ra kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng người, trong khi Hoàng Bách đánh đàn và hát thì bố Phan Anh và Minh Khang gây sự chú ý và thu tiền, riêng bố Trần Lực vì sức khỏe từ tập trước nên đành ngậm ngùi để ba ông bố hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Đạo diễn Trần Lực chia sẻ “Nếu cách đây 10 năm, thì anh hoàn toàn rất tự tin vào khả năng thu hút người khác của mình. Nhưng bây giờ thì anh đành nhường lại việc đó cho các cậu em trẻ hơn”.

Tập 6 Bố ơi, mình đi đâu thế?: Các ông bố bất đồng quan điểm, các con hào hứng bán dâu tây

Các ông bố đàn hát xin tiền

Tuy nhiên, giữa Hoàng Bách và nhạc sỹ Minh Khang bắt đầu nảy sinh ý kiến khác nhau.

Để thuyết phục mọi người ủng hộ tiền nhiều hơn, bố Minh Khang muốn lấy lý do là dùng số tiền quyên góp được để ủng hộ trẻ em khuyết tật, Minh Khang giải thích rằng sẽ dùng số tiền để tạm ứng ra để mua vé tàu trước cho các con, sau đó sẽ bù lại trong chuyến đi từ thiện sắp tới của mình.

Tập 6 Bố ơi, mình đi đâu thế?: Các ông bố bất đồng quan điểm, các con hào hứng bán dâu tây

Hoàng Bách là người phản đối ý kiến này của Minh Khang, hai ông bố khá gay gắt và căng thẳng với nhau. Sự việc bất ngờ này khiến MC Phan Anh tỏ ra khó xử, dù cũng không đồng ý với cách làm của Minh Khang, nhưng anh vẫn tôn trọng ý kiến của vị nhạc sĩ.

Tập 6 Bố ơi, mình đi đâu thế?: Các ông bố bất đồng quan điểm, các con hào hứng bán dâu tây

Vì không thích thái độ "xù lông" của Hoàng Bách và cảm thấy cuộc nói chuyện vẫn chưa giảm bớt căng thẳng nên Minh Khang bỏ đi, để lại một Hoàng Bách vẫn đang tức tối và một Phan Anh đóng vai người hòa giải.

Hai ông bố còn lại quyết định chia ra hai hướng để... xin tiền. Hoàng Bách vẫn còn chưa nguôi giận, nói với người quay phim của chương trình: "Đừng quay nữa được không! Quay nữa anh đập máy đấy!".

Tập tiếp theo của Bố ơi! Mình đi đâu thế? sẽ tiếp tục câu chuyện bán dâu của các bé và liệu Minh Khang – Hoàng Bách có hòa giải được?

Các bố sẽ làm gì tiếp theo để có tiền mua vé tàu hỏa? Mời quý vị khán giả chú ý đón xem!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập 6 Bố ơi, mình đi đâu thế?: Các ông bố bất đồng quan điểm, các con hào hứng bán dâu tây