Cuộc đời tình ái của hoa khôi Ba Trà (Kỳ 7): Ba bảo bối “Trấn gia” động tiên nữ ngày đêm “hút máu” đàn ông

Nhà văn Huỳnh Thượng Đẳng (CLXH)| 12/01/2015 07:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi ông bác sĩ nhiều tiền của và tốt bụng đưa ba Trà về ngôi nhà số 260 đường Richaud thì ai cũng nghĩ rằng đó là lòng tốt thật sự của vị bác sĩ già này. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau mới biết sự việc không như mọi người nghĩ một cách đơn giản như vậy.

Mồ chôn nhan sắc

Trước đó nửa năm, việc cho ba Trà về ở ngôi nhà sang trọng như vầy chẳng có gì phải khiến cho người khác bận tâm, nhưng lúc này thì lại khác hoàn toàn. Ba Trà được mọi người biết tới quá nhiều. Mà điều này, đối với một số người biết rõ cô gái này cũng không ngờ. Bởi, cô vụt sáng lên vượt xa đầu óc của mọi người. Sài Gòn thời đó quy tụ hầu hết những vương tôn công tử, những đại phú gia và những ông vua không ngai như vua cờ bạc, vua bất động sản, vua tài chánh các ngành. Điều này đã biến một Sài Gòn bình thường trở thành một thứ kinh đô ánh sáng, một đống lửa khổng lồ sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ.

Cuộc đời tình ái của hoa khôi Ba Trà (Kỳ 7): Ba bảo bối “Trấn gia” động tiên nữ ngày đêm “hút máu” đàn ông

Đường Richaud, nơi có lâu đài tính ái của Ba Trà

vừa là mồ chôn nhan sắc, vừa là nơi đốt tiền của dân chơi

Đặc biệt là đối với những con thiêu thân bị ánh sáng đô thị quyến rũ của Hòn Ngọc Viễn Đông làm hoa mắt, điên loạn thì một ba Trà tỏa sáng kịp thời là một hiện tượng khiến ai nấy đều kinh ngạc. Phần cô ba Trà từ một cô gái tuổi trăng tròn bị lỡ làng chuyện tình duyên, bị hắt hủi từ trong gia đình cho tới ngoài xã hội, nhất là sau lần đổ vỡ thứ hai với anh chàng lai Hoa ở Phan Thiết, tưởng đâu đóa hoa đồng nội này sẽ chìm sâu vào trong bóng tối, thật bất ngờ trong một sớm một chiều, nó vụt sáng rực rỡ lung linh hơn bao giờ hết.

Lúc ông bác sĩ Diên Hương mê đắm ba Trà cũng là lúc hắc bạch công tử, ông vua cờ bạc Sáu Ngọ cùng một số tay chơi, kể cả các tay chơi cộm cán trong giới thẩm phán, biện lý ta – Tây đang trở thành một lực lượng ăn chơi khét tiếng. Họ cùng nhau biến những đốm sáng đô thị ban đầu của Sài Gòn thành một thứ hào quang rực rỡ, khiến cho những người đẹp cỡ như Ba Trà quay theo cái vòng xoáy dữ dội của họ. Người ta nói, nếu không có những mỹ nhân quyến rũ cực kỳ theo kiểu cô ba Trà, thì làm sao các đại gia, các vương tôn công tử tán gia bại sản!

Nhưng thật ra, phải nói ngược lại rằng nếu không có những tay chơi khét tiếng kia thì một ba Trà, rồi cả chục ba Trà đại loại như vậy làm sao vụt sáng lên nhanh chóng, để rồi tàn tạ trong chớp mắt… Trở lại chuyện cô ba Trà, khi bác sĩ Diên Hương tậu cho cô nàng cái cơ ngơi ở đường Richaud, nó không đơn thuần là lâu đài tình ái để một nữ hoàng nhan sắc ngự trị quyến rũ đàn ông quỳ mẹp dưới chân van xin tình yêu, mà nó còn là mồ chôn của những nhan sắc nhất thời bùng cháy để rồi lụi tàn trong chớp mắt. Ba Trà được ngự trong cái cung điện vừa nói.

Trong “Động tiên nữ”

Thời ấy có người đặt cho biệt thự số 260 đường Richaud cái tên “nguyệt tiên cung” để ám chỉ đó là một động tiên của Hằng Nga, thực chất nó đúng là nơi vừa thiêu đốt mỹ nhân ba Trà vừa là nơi đốt hàng đống tiền của các đại gia, các vương tôn công tử. Nhiều thập niên sau, có người vẫn còn chán ngán, lắc đầu, thốt lên rằng, cái nguyệt tiên cung ấy may là nó chỉ tồn tại có khoảng chục năm thôi, nếu nó kéo dài chút nữa thì chẳng phải chỉ có gần hai chục đại gia, phú hào đốt hết tài sản, mà còn có những dân ăn chơi nức tiếng, những phú hào tiền của chất đống như núi cũng bị đốt không còn một ai.

Thực chất cái nguyệt tiên cung ấy là gì? Nói rất đơn giản: Nguyệt tiên cung là cái tên tự đặt của một số các tay chơi gán cho ba Trà khiến cô nghiễm nhiên trở thành một tiên nữ giáng trần từng phút từng giây tỏa ngát hương thơm, quyến rũ đàn ông ôm từng đống tiền tới mong được vài giờ kề cận bên người đẹp Ba Trà, ôm ấp tấm thân ngà ngọc của mỹ nhân và cùng với mỹ nhân gầy guộc mây mưa.

Ở đó không chỉ có ba Trà, những tên đàn ông dại gái, si tình kia còn được đầu ấp tay gối với phù dung tiên nữ (tức hút ma túy, á phiện). Đó là một cuộc vui khác mà ba Trà bày ra mời mọc các vương tôn công tử, phú hào cùng tham gia. Không một ai đặt chân tới cái nguyệt tiên cung ấy mà có thể thoát khỏi sự quyến rũ của tấm thân mỹ nhân ba Trà, và nàng phù dung tiên nữ kèm theo những canh bạc đỏ đen.

Về sau này, đến khi ba Trà kém nhan sắc đi thì chính cô nàng đã thổ lộ cùng với một nhà báo kỳ cựu thời ấy rằng, chỉ cần thân của cô thôi thì có thể giết chết cả chục anh chàng giàu sụ, ham chơi chớ nói gì có thêm hai thứ độc địa khác đó là phù dung tiên nữ và thần đỏ đen nữa! Vậy đó, nguyệt tiên cung với đủ ba món ăn chơi thì thử hỏi có tay chơi nào, thậm chí cỡ như Hắc công tử, Bạch công tử mà không chết?

Cả ba món ăn chơi vừa liệt kê đó là ba bảo bối “trấn gia” của nguyệt tiên cung, cho nên hằng giờ, hằng ngày các vương tôn công tử, các đại gia lui tới nơi chốn ấy đều phải nếm đủ cả ba món. Ban đầu thì cô ba Trà chủ yếu là bán cái nhan sắc của mình cho đàn ông còn hai thứ kia chỉ là hai món “ăn chơi” khai vị. Nhưng lần lần về sau này thì muốn ăn món “ăn thiệt” tất yếu phải nếm hai món “ăn chơi” kèm theo. Nữ hoàng Ba Trà lúc đầu coi như là “nhà cái” để quyến rũ đàn ông chơi theo ý thích của mình.

Nhưng dần về sau này thì từ nhà cái cho đến các tay chơi đều cùng nhau quay cuồng trong cuộc chơi bất tận này. Cả hai bên đều đắm đuối trong cuộc chơi khủng khiếp ấy và trở thành những con nghiện lúc nào không biết. Từ một hoa khôi tuổi chưa đầy mười tám, chỉ một vài năm sau, chẳng còn ai dám nhìn và đánh giá cô nàng là một con nai tơ mỗi lần ghé nguyệt tiên cung của ba Trà nữa. Lúc ấy ba Trà nghiễm nhiên là một tiên nữ giáng trần, có sự quyến rũ khôn lường. Bất cứ đàn ông nào đã tới một lần với ba Trà thì không thể không có lần sau. Bởi nhan sắc của mỹ nhân cộng với hương thơm của khói phù dung và những canh bạc đỏ đen. Các tay chơi thường vừa đánh bạc vừa hút thuốc phiện, vừa ôm ấp người đẹp đệ nhất trong tay.

Còn tiếp...

Bạch Công tử cũng phải “ngả nón”

Cho nên, có người kết luận rằng, sống một đêm trong nguyệt tiên cung, thì bằng ngụp lặn cả đời trong bể tình, trong sương khói mơ hồ của phù dung tiên nữa, và sự lôi cuốn mãnh liệt của hai màu đỏ đen. Cỡ như Bạch công tử là tay chơi số một thời ấy, với hai yếu tố khó người theo nổi đó, là tiền chất như núi, cộng với vẻ bảnh bao, hào hoa phong nhã của một chàng công tử Mỹ Tho, được đời tặng cho hỗn danh là Bạch công tử Phước Goerges lừng danh đương thời. Vậy mà, chỉ sau một tuần vùi đầu vào nguyệt tiên cung thì khi bước ra “giang hồ” thiên hạ phải giật mình nhận ra dáng vẻ tiều tụy của anh chàng này.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc đời tình ái của hoa khôi Ba Trà (Kỳ 7): Ba bảo bối “Trấn gia” động tiên nữ ngày đêm “hút máu” đàn ông