Từ hiện tượng vượt biên đánh bạc cần chấn chỉnh công tác quản lý vùng biên

Nhóm PV| 05/04/2014 07:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Casino vùng biên giới Tây Nam hoành hành, không ít “bác thằng bần” như con thiêu thân lao vào vòng xoáy “đỏ đen” để rồi lâm vào cảnh “tan nhà nát cửa”, vợ chồng ly tán.

Đặc biệt, thời gian gần đây, khi nền kinh tế đang trong giai đoạn suy thoái, để lôi kéo khách, các chủ sòng ngày càng phải nghĩ ra “trăm chiêu ngàn kế” níu chân những con bạc khát nước...

Hút khách bằng mọi thủ đoạn

Thời gian gần đây, tình hình kinh tế khó khăn, việc “móc túi” con bạc ngày càng không dễ dàng. Các ông trùm sòng bạc vùng biên chuyển hướng đối tượng, không chỉ nhắm vào các con bạc “lắm tiền nhiều của” mà tung ra đội quân chiêu dụ thêm các con bạc bình dân. Ngoài đội ngũ chân rết dụ dỗ trực tiếp, chúng còn tận dụng các trang mạng xã hội một cách triệt để như thành lập những trang fanpace “hội thích đánh bài”; “hội những người lang thang trên đất Campuchia”... nhằm lôi kéo và hướng dẫn “đường đi nước bước” dưới danh nghĩa các “tour du lịch”, mua bán làm ăn nhưng thực chất là đi đánh bạc.

Bên cạnh đó, các chính sách thắt chặt an ninh của chính quyền địa phương tại vùng biên giới đã trực tiếp dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các tay trùm trong việc giành khách và đối phó. Chiếc bánh lợi nhuận của casino vẫn còn rất hấp dẫn. Dù nhiều sòng phải đóng cửa do tình thế, điển hình cửa khẩu quốc gia Tho Mo (Long An) ngày càng đìu hiu vì an ninh bị siết chặt thì chúng lại đổ sang các cửa khẩu lân cận như Phước Chỉ (Tây Ninh) để đầu tư xây dựng. Các con bạc cũng được “xi nhan” tìm đến sát phạt. 

Từ hiện tượng vượt biên đánh bạc cần chấn chỉnh công tác quản lý vùng biên

Đa số khách đến chơi bạc là người Việt Nam

Chúng tôi có mặt tại Phước Chỉ, nơi mà thời gian gần đây các con bạc ùn ùn kéo về bất thường mà báo chí đã phản ánh. Khi chúng tôi đang loay hoay tại khu vực cửa khẩu tìm hiểu về thủ tục xuất cảnh thì hàng trăm cặp mắt soi mói, dò xét. Những ánh mắt sắc lạnh chìm trong khói thuốc khiến người đối diện thấy ớn lạnh. Chúng tôi thầm nghĩ là đang đặt cược bằng cả tính mạng nếu không may có gì sơ suất xảy ra.

Một tài xe ôm tên C. đặt điều kiện khi biết chúng tôi không có hộ chiếu “đi chui thì 230.000 đồng. Trong này tiền xe ôm 100.000 đồng/đi về, 130.000 đồng còn lại nộp cho gác cổng phía Campuchia.”. Không dám mặc cả, 9 người bị xẻ ra làm ba nhóm trên ba xe máy, không cần mũ bảo hiểm, một tay mặt đầy sẹo gọi điện thoại: “Alô, mày coi có Công an không để chở đoàn khách mới đến...”. Chưa đầy 5 phút sau, chúng tôi “thót tim” khi các quái xế rồ ga phóng vun vút, tốc độ lên đến cả 100 km/giờ trên con đường nhỏ. Ngồi trên xe, chúng tôi chỉ biết “cầu trời khẩn phật”, không dám mở mắt nhìn.

Cách trạm Trạm Phước Chỉ khoảng 50m, xe bất ngờ đổi hướng quẹo tay phải, bám theo con đường đất, vòng qua cột mốc rồi đến chốt biên phòng nước bạn trong sự ngỡ ngàng của tất cả chúng tôi. Đây là những “con đường chui” để qua mặt trạm biên phòng. Chúng ngang nhiên tồn tại nhưng các cơ quan chức năng không xử lý gì. Theo xe ôm C. sở dĩ chúng tồn tại là nhờ nguyên tắc “chai hia” - tức “chia hai” - để “mua đường”.

Được biết mỗi ngày, có từ 600 - 800 con bạc vượt biên trái phép sang casino Darling (chi nhánh Phước Chỉ) để “tìm may rủi”. Đội ngũ xe ôm của các tay trùm ở đây hoạt động hết công sức.

Chúng tôi đặt chân vô sòng bạc Darling nổi tiếng đình đám không khỏi choáng ngợp bởi lượng khách “đông như kiến”, không khí sát phạt rất say máu. Nhất là khu đá gà cứ như ong vỡ tổ, mỗi độ gà chủ sòng thu về cả mấy trăm triệu đồng.

Thấy chúng tôi không phải “gà nhà” nên mọi cặp mắt đều tập trung vào từng bước chân của chúng tôi. Bất đắc dĩ, chúng tôi phải giả vờ đặt vài ván bài cào, thua sạch nên rút êm.

Nở rộ các băng nhóm giang hồ

Khu vực Phước Chỉ đang ngày càng phức tạp đáng lo ngại. Các băng nhóm giang hồ kéo về làm ăn ngày càng đông. Anh A. một nông dân ngụ tại Phước Chỉ cho biết, chừng 3 tháng đổ lại đây, các bãi xe miễn phí được dựng lên từ các tay anh chị đến từ Tp Hồ Chí Minh như anh em Bĩnh, Dâng và tên Phú... Các băng này sở hữu các bến bãi chứa xe và vận chuyển người qua biên giới trái phép. Chúng thường xuyên tranh giành địa bàn hoạt động gây hoang mang cho không ít người dân.

Từ hiện tượng vượt biên đánh bạc cần chấn chỉnh công tác quản lý vùng biên

Tiền sảnh một sòng bạc ở PhomPenh_CPC   Ảnh Nguyễn Phan Khiêm

Theo anh A, tất cả hoạt động như một quy trình khép kín với các quy tắc ngầm do các tay chủ sòng bài đặt ra. Tay chủ mới của sòng Darling với biệt danh là U sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí vòng ngoài như bến bãi, vận chuyển. Đám ở sòng Darling như “Áo đen”; “Săn sóc”; “Phi a”; “Đì Lơ”; “Ca Si”; “Bảo vệ” chuyên nghiệp hơn so với những sòng khác, chưa kể chúng luôn sử dụng ma túy đá và không biết sợ là gì. Anh A giải thích rằng, “Áo đen” là những nhân viên quản lý chuyên mặc áo vest màu đen chỉ đi lại quan sát nhắc nhở nhân viên. Lực lượng này toàn là giang hồ số má được trùm casino tuyển chọn làm đệ tử trung thành, luôn trong tinh thần chặt chém bất kỳ ai cản đường hoạt động của chúng. Chưa kể, nơi đây còn có một số tay trốn lệnh truy nã, mãn hạn tù… Chúng làm mưa làm gió, quậy phá và triệt tiêu các “áo đen” của sòng khác để dành vị thế dẫn đầu.

Sát cánh bên tên U là cặp vợ chồng giang hồ Hiếu - Lênh theo dõi và quản lý đàn em trong mọi hoạt động chung chi. Nhờ những chiêu thức táo bạo và tài ngoại giao của trùm U mà các sòng bài mới thành lập “ăn nên làm ra”, khách kéo đến ngày một đông.

Có tận mắt chứng kiến mới thấy hết mức độ liều lĩnh của các đường dây tội phạm nơi đây, chúng đóng vai xe ôm, cấu kết với các quán nước ven đường để cảnh giới chính quyền địa phương. Các băng nhóm này tuyển toàn những “quái xế” luôn kéo hết ga để chở người đi đường vòng. Chúng thậm chí còn ngang nhiên mở đường tắt qua ruộng để né lực lượng biên phòng, đây quả là vấn đề nghiêm trọng đặt ra nhiều câu hỏi cho lực lượng chức năng nơi đây. Liệu rằng những biện pháp quản lý của các ban ngành như công an, biên phòng, hải quan nơi đây có thật sự đúng và được thực thi một cách khách quan?!

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tránh xa nạn cờ bạc đồng, tăng cường hơn nữa tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông để chấn chỉnh nạn phóng nhanh vượt ẩu. Đồng thời, cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, xóa bỏ những đường vượt biên trái phép của tội phạm tạo ra nhằm trả lại bình yên cho người dân nơi đây.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ hiện tượng vượt biên đánh bạc cần chấn chỉnh công tác quản lý vùng biên