Vì món lợi nhỏ, lừa bán cả cháu họ sang Trung Quốc

Kim Cương| 31/10/2014 06:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan CSĐT Công an Quỳnh Lưu, Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố đối với Lục Thị Oanh (SN 1968), trú tại xóm Bắc Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu về tội Mua bán trẻ em.

Sa chân

Lục Thị Oanh là người dân tộc Thanh, học hết lớp 4 thì bỏ học theo cha lên nương làm rẫy, cùng mẹ xuống khe bắt cá bắt tôm. Vừa đến tuổi trăng tròn, Oanh lấy anh Hà Văn Hiền cùng xã. Họ được bố mẹ làm cho hai gian nhà nhỏ chung sống hạnh phúc.

5 đứa con lần lượt ra đời làm cho cuộc sống vốn đã khó lại thêm khó khăn hơn. Năm 2008, khi đứa con trai út vừa tròn 2 tuổi, trong một lần đi chợ, Oanh gặp và kết thân với Lê Thị Hoa (SN 1965), ở thôn 10, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Hoa bày cho Oanh gùi hàng từ chợ miền núi Nghệ An sang chợ miền núi Thanh Hóa để bán.

Vốn bản tính chịu thương chịu khó, lại chân chất thật thà nên khách mua hàng của Oanh ngày càng đông. Tuy chỉ buôn bán nhỏ theo kiểu lấy sỉ bán lẻ, buôn đầu chợ bán cuối chợ nhưng cuộc sống của gia đình Oanh được cải thiện rõ rệt. Thế là từ một người làm rẫy, Oanh trở thành một tiểu thương nhỏ, nói năng hoạt bát, ngoại giao rộng, ăn mặc chau chuốt và sắm được cái xe máy chở hàng, chấm dứt cảnh gùi hàng lội bộ.

Hạnh phúc hơn, hai cô con gái lớn lấy chồng và sinh cho Oanh 3 đứa cháu ngoại. Đáng lẽ Oanh phải biết giữ gìn, nâng niu, trân trọng hạnh phúc ấy. Nhưng thói đời là vậy, khi người ta đã ấm cái bụng thì lại ước mơ cao sang hơn. Oanh ước mình có tiền để mua sắm đủ đồ dùng và làm cái nhà to.

Biết được "ước mơ" đó của Oanh, một hôm, Hoa kéo Oanh vào quán, đãi tô phở rồi ghé tai nói nhỏ: “Mày có muốn nhiều tiền không, tao bày cho đi bán người?”. Oanh giật mình hỏi: “Nghĩa là sao?”, Hoa bảo: “Mi về tìm mấy đứa con gái đẹp, ít tuổi, lừa sang Trung Quốc du học, bí mật dẫn chúng ra đây là được ngay 5 triệu đồng/đứa”. 5 triệu? Số tiền mà nằm mơ Oanh cũng không bao giờ thấy, thị nghĩ: “Cái này dễ thôi mà”.

Sáng 19/10/2014, gặp cô cháu họ Lục Thị Xinh (SN 1999) đẹp người đẹp nết vừa ở trên rẫy về, Oanh gọi Xinh lại tỉ tê: “Cháu đẹp vậy đi làm rẫy nó phí. Có muốn sang Trung Quốc du học không ta xin cho”, rồi vẽ ra một viễn cảnh ở chân trời xa lắc xa lơ mà Xinh chưa hề biết tới. Xinh vui mừng khôn xiết lập tức nhận lời.  

Chiều cùng ngày, Oanh chạy xe vượt sang thôn Đồng Lách, xã Tân Trường h,uyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tiếp tục dụ dỗ chị Hà Thị Thủy (SN 1992). Thấy chị Thủy còn chần chừ, Oanh chở chị đến nhà Hoa. Tại đây, hai kẻ buôn người ra sức tô vẽ, thêu dệt một viễn cảnh ở Trung Quốc do chúng tưởng tượng ra làm cho chị Thủy mê tít nhận lời ngay.

Sáng hôm sau, Oanh chạy xe máy đến nhà chở cháu Xinh rồi vòng sang Đồng Lách đón chị Thủy, đưa đến Cầu Hổ nằm trên QL1A đoạn đi qua địa phận Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Tại đây, Oanh gặp lại Hoa và một phụ nữ khác tên Lê Thị Yên (SN 1989) trú tại xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia. Ba đứa chụm đầu vào nhau bí mật bàn bạc. Sau đó, Hoa quay về còn Oanh, Yên tiếp tục đèo Xinh, Thủy chạy xuống TP Thanh Hóa. Đến đây, Oanh quay về còn Yên đưa 2 nạn nhân lên một chiếc xe khách chạy ra thị trấn Móng Cái (Quảng Ninh).

Vì món lợi nhỏ, lừa bán cả cháu họ sang Trung Quốc

Lục Thị Oanh tại Cơ quan điều tra

Sập bẫy

Tuy nhiên, bọn chúng không biết rằng, mọi hành động của chúng đều đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát Công an huyện Quỳnh Lưu.

Trước đó, từ thông tin của một người bị bán sang Trung Quốc trốn về, Bộ đội biên phòng cửa khẩu Móng Cái đã thông báo cho Công an hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An: “Có một phụ nữ tên Yên chuyên dụ các cô gái vùng giáp ranh Quỳnh Lưu (Nghệ An), Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đem sang Trung Quốc bán.

Lập tức, một tổ công tác đặc biệt được Công an huyện Quỳnh Lưu tung lên Tân Thắng, một xã giáp ranh và bí mật điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã nắm bắt và theo sát Oanh ngay từ khi Oanh đưa cháu Xinh đi.

Đến Cầu Hổ, khi Hoa quay về, đối tượng này được giao lại cho Công an tỉnh bạn, Tổ công tác tiếp tục bám sát mục tiêu. Đến TP Thanh Hóa, khi Oanh quay về, Tổ công tác phân làm hai mũi, một mũi bám sát Oanh, mũi còn lại cùng lên xe đi Quảng Ninh.

Tại đây, khi Yên vừa đưa hai nạn nhân xuống thuyền để sang Trung Quốc thì lực lượng Bộ đội biên phòng cửa khẩu Móng Cái ập đến, kết hợp cùng Tổ công tác tóm gọn. Cùng lúc, tại hai địa điểm khác nhau, Oanh và Hoa đều tra tay vào còng.  

Yên khai nhận đã 5 lần bán người sang Trung Quốc trót lọt. Toàn bộ “hàng” đều bán cho một phụ nữ tên Nga với giá 40 triệu đồng/người. Ngày 23/10/2014, Công an huyện Quỳnh Lưu giao trả hai thiếu nữ về với gia đình trong nỗi vui mừng khôn xiết.

Cảnh báo

Nạn buôn bán, dụ dỗ người đưa sang Trung Quốc đã tồn tại lâu năm, xảy ra triền miên, các phương tiện thông tin đại chúng đã cảnh báo nhiều, nhưng rất tiếc đến nay vẫn còn hiện hữu. Phải chăng công tác tuyên truyền của các cấp, ngành, đoàn thể chưa đến được từng người dân ở vùng sâu vùng xa?

Trong vụ án này, nạn nhân được đến đón tận nhà chứng tỏ người lớn trong gia đình cũng tin lời đường mật của những kẻ gian manh, đó là một điều đáng trách. Đáng trách hơn, Oanh đã lên chức bà ngoại, đã biết làm vậy là đẩy những người đáng tuổi con cháu mình đến bờ vực thẳm. Vậy mà, chỉ vì cái lợi trước mắt, Oanh đã bất chấp đạo lý, bất chấp pháp luật và tự mình đánh mất luôn hạnh phúc của chính bản thân và gia đình mình. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì món lợi nhỏ, lừa bán cả cháu họ sang Trung Quốc