Lừa đảo xin việc rồi chiếm đoạt tài sản

Hoàng Thiên Lý| 05/04/2015 10:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 5/4/2015, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án cùng cấp để đưa bị can Nguyễn Văn Xiêm ra xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, vào khoảng đầu năm 2013, chị Nguyễn Thị Hồng Sang, 34 tuổi, trú thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm tình cờ gặp Nguyễn Văn Xiêm tại quán cà phê gần biển Hòn Chồng, Nha Trang. Tại đây, Xiêm giới thiệu mình là cán bộ làm việc tại Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trụ sở tại TP Nha Trang.

Trong những lần trò chuyện, Xiêm “nổ” mình có quan hệ thân tín với nhiều cán bộ có chức quyền để xin việc làm tại một số công sở, làm văn bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho những ai có nhu cầu. Không những vậy, Xiêm còn khoe mình rất thân với lãnh đạo Viện nơi Xiêm làm việc, Xiêm có thể sắp xếp việc làm cho nhiều người có nhu cầu làm ở bộ phận kế toán – Viện nghiên cứu thủy sản III.

Xiêm còn nói đã xin được cho rất nhiều người khác vào làm việc tại Công ty Yến sào và nhiều ban ngành khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tưởng thật, nên chị Sang đặt vấn đề xin việc làm cho em gái của mình là Trương Ngọc Tú vào làm việc ở Viện nghiên cứu thủy sản III. Xiêm phán ngay, chi phí hết 40 triệu đồng, đưa trước 20 triệu.

Lừa đảo xin việc rồi chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Nguyễn Văn Xiêm.

Ngày 20/5/2013, chị Sang đến chi nhánh ngân hàng VietcomBank đặt tại Cam Lâm chuyển vào tài khoản của Xiêm 20 triệu đồng. Sau đó, Sang tiếp tục đặt vấn đề xin cho em trai là Nguyễn Tấn Trọng vào làm cán bộ Nhà nước ở huyện Cam Lâm, Xiêm nói sẽ lo được với chi phí 50 triệu đồng, chuyển trước cho Xiêm 25 triệu đồng.

Ngày 19/8/2013, chị Sang tiếp tục đến chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Cam Lâm chuyển vào tài khoản của Xiêm 25 triệu đồng. Khi chuyển xong tiền cho Xiêm, chị Sang liền điện thoại hỏi thăm tình hình xin việc cho 2 em mình đến đâu, thì Xiêm trả lời yên tâm đi.

Đến cuối tháng 11/2013, Xiêm yêu cầu chị Sang chuyển tiếp cho Xiêm 10 triệu đồng để lo xét tuyển. Nghe vậy, ngày 3/12, chị Sang vội vàng ra ngân hàng chuyển thêm 10 triệu đồng cho Xiêm. Sau 3 lần chuyển tiền cho Xiêm với số tiền tổng cộng là 55 triệu đồng, chị Sang nhiều lần gọi điện cho Xiêm để hỏi thăm tình hình, nhưng Xiêm vẫn hứa hẹn rồi đổi sim điện thoại cắt đứt liên lạc với chị Sang.

Không những chỉ chị Sang bị lừa mất tiền, mà từ năm 2012 đến năm 2014, Xiêm còn lừa 7 người khác với thủ đoạn tương tự và chiếm đoạt tiền của 5 sinh viên trường Đại học Nha Trang bằng cách hứa hẹn chạy sửa điểm các môn thi tại trường này chiếm đoạt tổng cộng 526.100.000 đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Xiêm còn sử dụng công nghệ cao để làm giả 9 văn bằng tốt nghiệp Trường Đại học Nha Trang chuyên ngành kế toán hệ tại chức, chứng chỉ ngoại ngữ Trường Đại học Hà Nội, bằng tốt nghiệp THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ở Trường Đại học Thái Bình Dương, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang để thu lợi bất chính 49,1 triệu đồng.

Một ngày gần đây, Xiêm sẽ ra tòa trả giá cho hành vi của mình. Tuy nhiên, qua vụ án này cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn dùng tiền để chạy xin việc làm, bằng cấp mà không phải đi lên bằng năng lực của chính mình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa đảo xin việc rồi chiếm đoạt tài sản