Lâm Đồng: Cha mua thuốc trừ cỏ thách con uống

Hoài Thu - Kim Cương| 08/10/2014 17:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mâu thuẫn với cậu con trai học lớp 11, ông Huỳnh Ngọc Thu (49 tuổi), ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), mua thuốc diệt cỏ về thách con uống.

Ngày 07/10/2014, công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), đã khởi tố ông Huỳnh Ngọc Thu về hành vi giúp người khác tự sát. Điều đặc biệt, nạn nhân là con đẻ ông Thu.

Chị Vàng Thị Sinh (53 tuổi, vợ ông Thu) kể, chiều ngày 17/8/2014, ông Thu say rượu trở về liền hối thúc con trai Huỳnh Ngọc Tuấn (17 tuổi, học sinh lớp 11, trường THPT Lương Thế Vinh) dọn cơm. Vì chỉ có món canh, ông Thu không hài lòng nên chửi mắng hai mẹ con.

Lời qua tiếng lại, ông Thu dùng que đánh vào vai Tuấn. Thấy bị đánh oan, Tuấn dọa cha sẽ tự tử. Lập tức, ông Thu phóng xe ra quầy thuốc bảo vệ thực vật gần đó mua về lọ thuốc diệt cỏ quẳng giữa nhà nói "chết đi". Ngay lập tức, Tuấn vồ lấy lọ thuốc sâu nốc cạn rồi nằm lăn ra đất giãy giụa, sùi bọt mép, mắt trợn trừng.

Bà Sinh ở dưới nhà hốt hoảng chạy lên hô hoán. Hàng xóm chạy sang đưa Tuấn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Lâm Đồng: Cha mua thuốc trừ cỏ thách con uống

Bà Sinh kể lại sự việc đau lòng

“Nhà vốn nghèo, lại bị bệnh tật hành hạ, không sống được bao ngày nữa nên chồng tôi cảm thấy bất lực, chán nản, thường xuyên say xỉn, có hơi men vào nên dại dột thách con uống thuốc sâu tự tử, bình thường ông ấy hiền như cục đất”, bà Sinh nói..

Gia đình ông Thu vốn nghèo, bà Sinh lại bị thần kinh tọa, không làm được việc nặng, ngày ngày bóc hành, tỏi nhập cho các quán nhậu nhỏ, phụ được một hai ký gạo cho gia đình. Ông Thu là lao động chính, trước đây, ông làm nghề bốc vác nhưng từ ngày mắc bệnh (gút, xơ gan) ông mất khả năng lao động đành về nhà mở một quán tạp hóa  nhỏ kiếm bữa cơm, bữa cháo qua ngày.

Lâm Đồng: Cha mua thuốc trừ cỏ thách con uống

Ngôi nhà tồi tàn của ông Thu

Các giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh cho biết thêm: “Tuấn là một học sinh ngoan, chăm chỉ học tập nên luôn là học sinh khá trong lớp 11A7”.

Ông Đào Trọng Nghĩa, tổ trưởng tổ dân phố 23 cũng chia sẻ: “Sự việc của hai cha con ông Thu chỉ mang tính bộc phát chứ không có hằn thù cá nhân. Gia đình vốn nghèo, cả vợ lẫn chồng đều bị bệnh nặng, rất cần sự khoan hồng của luật pháp miễn truy cứu hình sự cho anh Thu”.

Sau sự việc, Tuấn cũng thấy hối hận về hành động thiếu suy nghĩ của mình nên đã làm đơn xin bãi nại cho cha về chữa bệnh và đoàn tụ với gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Cha mua thuốc trừ cỏ thách con uống