Hai cha con bị chém trọng thương trong ngày về quê ăn giỗ

congly.com.vn| 13/04/2012 11:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Gia đình anh Trần Mạnh Hùng trú tại Đống Đa, Hà Nội về quê ở xã đội 6, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, Hải Dương ăn giỗ đã bị hàng chục người dùng gậy gộc, dao, kiếm... đâm chém dã man.


Kinh hoàng ngày về quê ăn giỗ

Gửi đơn tố cáo và làm việc với phóng viên Báo Công lý, anh Trần Cao Cường (SN 1981), trú tại đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: Ngày 25-3-2012, vợ chồng anh Cường và hai con nhỏ cùng anh trai là Trần Mạnh Hùng (SN 1978, Việt kiều Nhật Bản), bố là Trần Bình Thuận (SN 1953) về quê ăn giỗ đã bị hàng chục côn đồ dùng gậy gộc, dao kiếm đâm chém dã man. Hậu quả, anh Trần Mạnh Hùng bị chém nhiều nhát dao trên cơ thể và bể sọ (ảnh), sau gần 20 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội đến nay vẫn hôn mê. Ông Trần Bình Thuận bị chém hàng chục vết dao vào mặt, đầu, sườn, tay đến nay sức khỏe vẫn còn rất yếu. Xe ôtô 5 chỗ hiệu Mercedes của gia đình trị giá hàng tỷ đồng bị đập vỡ kính trước, sau, thân vỏ móp nhiều chỗ. Ông Thuận, anh Cường, anh Hùng còn bị cướp đồng Thụy Sĩ, điện thoại Vertu... trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Toan, Phó Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành, người mặc sắc phục Công an đứng cạnh xe ôtô bị đập phá.

Theo anh Cường, nguyên nhân là gia đình bà Nguyễn Thị Sáu (SN 1962) ở đội 6, xã Kim Đỉnh, Kim Thành, Hải Dương ép gia đình anh phải trả thêm 10 triệu đồng với lý do xây mộ đã lấn lên khoảng 2m2 đất ruộng nhà bà Sáu. Gia đình anh Cường thấy vô lý nên yêu cầu đưa sự việc ra pháp luật làm rõ đúng sai. Thấy nói đưa ra pháp luật, con trai bà Sáu và hàng chục đối tượng khác dùng hung khí truy sát dã man bố con anh Cường ngay tại nhà bà Sáu. Ngoài ra còn có một số đối tượng khác dùng súng và hung khí xông vào nhà ông Trần Vũ Thịnh (chú anh Cường ở cùng thôn với nhà bà Sáu) uy hiếp mẹ anh Cường và anh em trong họ (ở Hà Nội về ăn giỗ), yêu cầu đưa 100 triệu đồng mới được ra khỏi địa bàn.

Nạn nhân Trần Bình Thuận bị chém hàng chục vết dao khắp người .


Ông Trần Bình Thuận cho biết thêm: Năm 2007, chú tôi là ông Trần Vũ Thịnh đã thay mặt dòng tộc và gia đình trả tiền cho nhà bà Sáu để xây mồ mả. Tháng 11-2011, bà Sáu đòi thêm tiền, để cho êm chuyện, chú tôi đã đưa tiền cho bà Sáu. Ngày 25-3-2012, trên đường đi tảo mộ về, bà Sáu chặn xe đòi tiền lần nữa. Bà Sáu yêu cầu chúng tôi phải về nhà bà ấy để giải quyết, nếu không sẽ phá mồ mả. Gia đình tôi sợ bà Sáu manh động làm ảnh hưởng đến mồ mả tổ tiên nên đã thiện chí đến đàm phán. Không ngờ, bố con tôi đã bị con bà Sáu với đám côn đồ đâm chém dã man.


Chưa khởi tố vụ án

Ngày 10-4-2012, sau hơn nửa tháng xảy ra vụ việc đâm chém người và hủy hoại tài sản, làm việc với phóng viên Báo Công lý, ông Nguyễn Văn Toan, Phó trưởng Công an huyện, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã xuống hiện trường và xác định ông Thuận, anh Hùng, anh Cường bị thương phải đi bệnh viện điều trị, xe ôtô BKS 29A-339.39 của anh Cường bị đập vỡ kính trước và sau. Kết quả điều tra, xác minh đến nay đã khám nghiệm, vẽ sơ đồ, chụp ảnh hiện trường, quản lý tại hiện trường xe môtô BKS 34P6-9785. Chúng tôi đã tổ chức khám phương tiện, trưng cầu định giá tài sản bị thiệt hại của xe ôtô, tiến hành thu thập tài liệu ghi lời khai nhân chứng. Ban đầu xác định hơn 10 đối tượng liên quan, trong đó có: Nguyễn Trọng Hoàn (SN 1990); Nguyễn Việt Anh (SN 1992); Bùi Văn Tuyên (SN 1987); Nguyễn Đức Nam (SN 1989)...

Nạn nhân Trần Mạnh Hùng, bị chém nhiều nhát đến nay vẫn hôn mê.


Trả lời câu hỏi: Vì sao chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can? Ông Toan cho biết: Vì chưa xác định được thiệt hại xe ôtô bị hư hỏng, chưa lấy lời khai của ông Thuận và anh Hùng bởi đang chờ ông Thuận và anh Hùng điều trị vết thương để giám định thương tật. Về thời hiệu khởi tố hay không khởi tố vụ án, ông Nguyễn Văn Toan cho biết: Luật quy định là 20 ngày, đối với những vụ việc phức tạp là 2 tháng, cho nên không ảnh hưởng gì. Mặc dù chưa đến bệnh viện lấy lời khai của ông Thuận và anh Hùng nhưng tôi (ông Toan, Phó trưởng Công an huyện Kim Thành - PV) đã lấy lời khai của anh Cường và thường xuyên liên lạc qua điện thoại để biết tình trạng sức khỏe của nạn nhân, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án.


Cũng về vụ việc nêu trên, ngày 10-4, ông Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho phóng viên Báo Công lý biết: “Sự việc ở Kim Đính, Kim Thành chúng tôi nhận được đơn, chuyển cho Công an huyện. Tôi đã trực tiếp chỉ đạo đồng chí Trưởng Công an huyện Kim Thành làm rõ vụ việc. Ai sai đến đâu, xử lý đến đó. Công an huyện nơi xảy ra vụ việc phải làm rõ…”.


Nhóm PVĐT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai cha con bị chém trọng thương trong ngày về quê ăn giỗ