Vợ trẻ ôm con đến phiên tòa xét xử chồng mua bán ma túy

Thảo Nguyên - Khánh Linh| 04/09/2018 11:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hình ảnh người mẹ trẻ ôm 4 đứa con nhỏ đến tham dự phiên tòa xét xử chồng về tội mua bán trái phép chất ma túy, khiến những người có mặt tại khán phòng không khỏi nghẹn lòng…

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa  xét xử Xồng Bá Tồng (SN 1988), trú tại xã Tri Lễ, Quế Phong về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào khoảng ngày 7/3/2018, Xồng  Xái Hờ được một người tên Tuấn đặt mua 3 kg ma túy đá với giá 190 triệu đồng/ kg và 10 gói ma túy hồng phiến với giá 5 triệu đồng/ gói.

Sau khi Tuấn đặt mua ma túy, Xồng Xái Hờ tìm gặp hai người Lào (không rõ tên và địa chỉ) gần khu vực biên giới Việt- Lào để đặt mua số ma túy nói trên. Khi đã có số ma túy trong tay, Xồng Xái Hờ bỏ vào túi xách màu đen đã chuẩn bị sẵn để cất giấu.

Khoảng 6 giờ ngày 17/3, Xồng Xái Hờ mang theo túi xách màu đen đựng số ma túy đã mua được đi bộ xuống xã Châu Thôn, huyện Quế Phong. Trên đường đi, Hờ gặp Xồng Bá Tồng nên nhờ Tồng chở Hờ đi xuống nhà Tuấn ở Mường Nọc, huyện Quế Phong bằng xe máy thì Tồng đồng ý. Khi đến gần nhà Tuấn, Hờ xuống xe cất dấu túi xách màu đen chứa ma túy cạnh một quán bên đường sau đó cùng Tồng đến nhà Tuấn.

Vợ trẻ ôm con đến phiên tòa xét xử chồng mua bán ma túy

Bị cáo Xồng Bá Tồng

Tại nhà Tuấn, Hờ, Tồng gặp một nam thanh niên ở đấy. Qua giới thiệu thì Hờ và Tồng biết được nam thanh niên này có nhu cầu mua ma túy mà Tuấn là người làm trung gian.

Tại đây, Hờ nói với Tuấn và nam thanh niên rằng, số ma túy đã được đưa xuống đây nhưng hiện tại Hờ đang cất giấu ở nơi khác, Tồng nghe rõ việc Hờ nói.

Sau khi hai bên thống nhất kiểm đếm tiền đầy đủ rồi mới giao hàng. Nam thanh niên lạ mặt và Tuấn giao đủ 570 triệu đồng mua ma túy đá và 50 triệu đồng tiền mua hồng phiến. Hờ và Tồng đếm đủ tiền, Hờ bảo Tồng ở lại nhà Tuấn giữ tiền cùng với nam thanh niên kia còn mình và Tuấn sẽ đi lấy ma túy.

Khi Hờ và Tuấn đang giao hàng thì bị Công an huyện Quế Phong bắt quả tang. Lợi dụng sơ hở, Tuấn bỏ chạy vào rừng. Xồng Bá Tồng bị bắt giữ ngay sau đó. Ngày 12/4, Xồng Xái Hờ được phát hiện tử vong trong buồng giam. Cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can này.

Bắt chuyến xe trong đêm, mẹ con Và Ý Chư có mặt tại TAND tỉnh Nghệ An vừa kịp giờ xử chồng mình. Vội vã cất túi đồ xuống ghế, Và Ý Chư giãi bày: “Ngày anh Tồng bị Công an bắt giữ, em đang mang thai đứa thứ 4. Hôm nay bé vừa tròn 5 tháng tuổi, em đưa con xuống để bố con được nhìn mặt nhau…”.

Nhìn cảnh chồng bị Công an dẫn giải từ xe bịt bùng, Và Ý Chư òa khóc nức nở. Những đứa con thấy vậy cũng chạy theo mẹ van khóc. “Cháu cứ hỏi mẹ là bố đi đâu không về với cháu. Giờ cháu gặp được bố rồi…”, đứa con gái lớn năm nay tròn 9 tuổi nói mà khiến cho chúng tôi nghẹn lại.

Tại Tòa, Xồng Bá Tồng cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Về phía đại diện Viện KSND tỉnh cho rằng, lúc đầu Tồng không biết giữa Hờ và Tuấn có trao đổi mua bán ma túy.

Tuy nhiên, tại nhà Tuấn, Tồng nghe được và biết được giữa Hờ và Tuấn có trao đổi việc giao nhận ma túy. Không những thế, Tồng còn giúp Hờ đếm và xếp lại tiền để thực hiện việc trao đổi mua bán.

Như vậy, có đủ cơ sở để khẳng định Xồng Bá Tồng phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm...Quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa cho thấy trong vụ án này Xồng Bá Tồng giữ vai trò thứ yếu, nên xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Xồng Bá Tồng 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tòa kết thúc, Và Ý Chư ôm đứa nhỏ đang bú dở cùng các con chạy theo chồng khi Công an dẫn giải ra xe. Hai vợ chồng nói với nhau bằng ngôn ngữ của dân tộc mình, chúng tôi không hiểu họ nói với nhau điều gì, nhưng nhìn vào ánh mắt Tồng, ở đó là cả một sự khao khát được sum vầy đoàn tụ với gia đình…

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vợ trẻ ôm con đến phiên tòa xét xử chồng mua bán ma túy