Vô cớ đoạt mạng người lạ vì thích oai

Đoàn Nga| 22/09/2015 18:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng nhóm của anh Duy coi thường mình, Tú cùng đồng bọn cầm chai bia và điếu cày tìm anh Duy “dạy cho bài học”.

Ngày 22/9, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tú, 28 tuổi (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), 20 nằm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, đêm ngày 23/3/2014, anh Lê Mạnh Duy, 28 tuổi, cùng nhóm bạn đi ăn cháo tại phố Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm. Một lúc sau, Tú cùng nhóm bạn cũng kéo tới ăn và ngồi cạnh bàn anh Duy. Do thấy bàn của Tú nói chuyện ồn ào, anh Duy và các bạn yêu cầu chuyển bàn ăn xuống tầng 1.

Cho rằng nhóm anh Duy có ý coi thường mình, Tú cùng tốp bạn bàn nhau “phải dạy cho nhóm thanh niên kia một bài học”, rồi mang theo vỏ chai rượu, điếu cày rồi chạy xuống phía bàn anh Duy đang ngồi.

Vô cớ đoạt mạng người lạ vì thích oai

Nguyễn Anh Tú tại phiên xét xử

Vừa xuống tới nơi, Tú hất hàm: “Lúc nãy chúng mày nói gì?”. Một người bạn của anh Duy vội vàng đáp: “Không có gì đâu anh ơi”. Tuy nhiên, khi anh này vừa dứt lời, Tú cùng 2 đối tượng nữa cầm chai rượu, điếu cày xông tới đập vào đầu anh Duy khiến anh này gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Tú bị bắt khẩn cấp ngay sau đó, hai đồng phạm khác của anh ta là Nguyễn Vũ Hội, 23 tuổi (ở phố Hàng Muối, quận Hoà Kiếm), Trần Hồng Tú, 21 tuổi (ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội), đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã quyết định tách hồ sơ, phát lệnh truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.

Tú từng có 1 tiền sự, 2 tiền án về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Tổ chức đánh bạc”, “Hủy hoại tài sản”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vô cớ đoạt mạng người lạ vì thích oai