Vì tiếng loa giữa đêm, 4 bố con cùng dắt nhau vào tù

Đoàn Nga| 26/11/2014 17:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì tiếng loa giữa đêm mà hai gia đình bỗng trở thành thù địch, kẻ vào tù, người suýt mất mạng, tình làng nghĩa xóm mãi mãi mất đi.

Ngày 26/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù đối với Nguyễn Quang Kỳ, 51 tuổi (ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn) về hành vi “Giết người”. Các bị cáo còn lại (phần lớn là con cái ông Kỳ) lĩnh án từ 6 tháng đến 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 22h30 ngày 5/7/2013 khi gia đình Nguyễn Quang Hào (con trai bị cáo Kỳ) đang ngủ say bỗng có tiếng đài mở lớn phát ra từ nhà ông Nguyễn Quang Bình, 53 tuổi (hàng xóm cạnh nhà). Do con nhỏ 2 tuổi không ngủ được, vợ Hào đi ra phía vườn sau nhà yêu cầu hàng xóm mở đài nhỏ để người khác ngủ. Bình nghe thấy quay ra chửi bới chị này.

Thấy ồn ào, Kỳ sai vợ chạy ra xem sự việc như thế nào. Tuy nhiên, bà này lại gọi hai con trai Nguyễn Quang Cường (28 tuổi) cầm theo một tuýp sắt dài và Nguyễn Quang Chiến (23 tuổi) cầm đoạn gậy gỗ chạy ra trước cổng nhà chửi Bình. Bực tức, Bình cầm thanh ván gỗ từ trong nhà chạy ra vụt vào mắt trái Chiến gây chảy máu.

Vì tiếng loa giữa đêm, 4 bố con cùng dắt nhau vào tù

Bố con bị cáo Kỳ dắt nhau ra hầu tòa

Bị đánh, thanh niên này cầm gậy gỗ vụt vào cẳng chân trái đối phương khiến gậy gãy đôi. Hai bên gây sự, Chiến bị đánh phải ôm mặt đi vào nhà. Thấy em trai út bị đánh, Hào lao ra đánh nhau với người hàng xóm làm cả hai ngã xuống mương nước. Chứng kiến cảnh trên, con gái Bình chạy ra túm tóc Hào, can ngăn cuộc ẩu đả.

Cùng lúc, Kỳ cũng cầm gậy tre vung gây đánh vào lưng Bình để ông ta phải buông con trai mình ra. Khi con trai Bình là Nguyễn Quang Phương (27 tuổi) định vào hỗ trợ bị Cường dùng tuýp sắt đánh.

Sau đó, ông Kỳ yêu cầu cả nhà giải tán, đi về. Sẵn ấm ức, Bình và con trai, con rể vẫn tiếp tục đuổi theo sau. Lúc này, con rể ông Bình cầm tuýp sắt vừa chửi vừa chạy đòi đuổi đánh Kỳ. Thấy thế, cả ba người con cùng ông Kỳ từ trong nhà chạy ra đánh nhau với cha con ông Bình. Hậu quả, ông Bình bị Kỳ cầm gậy tre đánh liên tiếp vào đầu ngã gục xuống đường.

Do được cấp cứu kịp thời, ông Bình bảo toàn được tính mạng.

Ngoài mức án nói trên, HĐXX còn buộc Kỳ cùng đồng phạm phải bồi thường 92 triệu đồng cho ông Bình.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì tiếng loa giữa đêm, 4 bố con cùng dắt nhau vào tù