Tin tức xét xử ngày 18/1: Bé gái tự trốn khỏi kẻ bắt cóc tống tiền

Đoàn Nga(TH)| 18/01/2016 20:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 18/1: Bé gái tự trốn khỏi kẻ bắt cóc tống tiền; Vì ma túy, một người mất mạng, một người trọng thương; Nhóm đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam lĩnh án; Mang nhà thuê đi bán; Chém cha trọng thương vì cái điện thoại.


Vì ma túy, một người mất mạng, một người trọng thương

Ngày 18/1, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Linh, 24 tuổi (ngụ xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội 'Giết người'. Tuy nhiên ít phút sau phiên khai mạc, HĐXX đã quyết định hoãn phiên xét xử do nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần được làm rõ.

Theo truy tố, vì nghi ngờ anh Nguyễn Văn Tý và Huỳnh Quốc Tuấn tố cáo việc mình sử dụng ma túy với công an nên khoảng 18h15 phút ngày 22/8/2013, Linh nhờ Nguyễn Phức Thiện chở đi tìm Tuấn rồi dùng dao đâm vào bụng “đối thủ” khiến anh này thương tích 60%.

Đến 22h30 ngày 11/9/2015, Linh nhờ Phạm Văn An đi mua ma túy để sử dụng nhưng An không đồng ý. Tức giận, Linh cầm dao xếp đâm một nhát trúng vào bụng An, khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Nhóm đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam lĩnh án

Ngày 18/1, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng, 42 tuổi (ngụ quận Tân Phú) 14 năm tù; Trần Văn Bửu, 45 tuổi (ngụ quận 8) 13 năm trù và Trần Thanh Tùng, 41 tuổi (ngụ quận 10, TP.HCM) 7 năm tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo truy tố, khoảng 15 giờ ngày 26/11/2013, cảnh sát đã bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Phượng đang cất giấu 1,75 gam ma túy trong người.

Cùng thời điểm này, công an cũng bắt giữ Trần Thanh Tùng đang cất giấu 13,13 gam ma túy tại trước số nhà 131 đường Triệu Quang Phục, quận 5.

Từ lời khai của Phượng, Tùng, công an khám xét nhà và bắt giữ Trần Văn Bửu, thu giữ 83,77 gam ma túy.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Phượng là đầu mối mua ma túy của một người tên Hia (chưa rõ lai lịch) từ Campuchia mang về Việt Nam tiêu thụ và bán cho Bửu, Tùng để bán lại cho các con nghiện.

Mang nhà thuê đi bán

TAND TP.HCM vừa tuyên phạt Trần Thị Giang 10 năm tù, Mã Văn Thành 3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo truy tố, tháng 2/2011, ông K. (ngụ huyện Hóc Môn) có vay của Giang 40 triệu đồng thế chấp giấy tờ nhà và giấy chứng nhận lô đất 70,9 m2.

Sau đó, Giang mang giấy tờ nhà, đất của ông K. đến gặp Thành vay 100 triệu đồng. Do không có tiền trả, Giang đã làm giả hợp đồng mua bán nhà đất, bên mua là Giang còn bên bán là ông K. Sau đó, Giang nhờ Thành giả là ông K. đứng ra giao dịch bán nhà hộ Giang rồi trả công.

Tương tự, ông T. (ngụ quận Gò Vấp) cho Giang vay gần 400 triệu. Đến hẹn trả nợ, Giang nói không có tiền trả và sẽ bán căn nhà số 52 Tô Ký (huyện Hóc Môn) giá 3 tỉ đồng để gán nợ. Để ông T. tin tưởng, Giang làm giả một giấy thế chấp căn nhà cho ngân hàng với số tiền vay 750 triệu đồng.

Ngày 18/6/2011, Giang đã làm hợp đồng mua bán nhà đất với ông T. Nhưng khi ông T. đến nhận nhà thì mới phát hiện căn nhà này Giang thuê của người khác mở điểm kinh doanh nhà trẻ.

Bé gái tự trốn khỏi kẻ bắt cóc tống tiền

Sáng 18/1, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm lưu động và tuyên phạt Lương Anh Hào (20 tuổi, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) 18 năm tù; Nguyễn Tấn Dũng (16 tuổi) 7 năm tù cùng về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Tin tức xét xử ngày 18/1: Bé gái tự trốn khỏi kẻ bắt cóc tống tiền

Hai bị cáo Hào và Dũng tại phiên xét xử

Theo truy tố, sáng ngày 6/8/2015, Hào điện thoại bảo Dũng rủ cháu Huỳnh Kim Thảo, 4 tuổi đi câu cá để bắt cóc, tống tiền cha mẹ bé. Sau đó, Hào nhắn tin cho mẹ cháu bé là chị Nguyễn Thị Kim Loan đòi tiền chuộc 1 tỷ đồng.

Trong lúc 2 bị cáo sơ hở, bé Thảo đã tự cởi trói, trốn thoát.

Chém cha trọng thương vì cái điện thoại

TAND huyện Châu Thành (Kiên Giang) vừa tuyên phạt Nguyễn Thanh Khang (20 tuổi) 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo truy tố, tối ngày 12/4/2015, ông Nguyễn Thanh Tuấn và vợ là Phạm Ngọc Thu, ngụ xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành đang ngồi ăn cơm thì Khang (con ruột của ông Tuấn - bà Thu) đi uống rượu về tìm điện thoại. Tìm không thấy, Khang nhờ bạn gọi vào máy của mình thì phát hiện điện thoại ở dưới gối của bà Thu.

Sau đó, Khang lấy điện thoại thì bà Thu la rầy nên Khang cãi lại. Thấy vậy, ông Tuấn mắng Khang, Khang liền chạy ra sau lấy con dao chém ông Tuấn, gây thương tích 16%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 18/1: Bé gái tự trốn khỏi kẻ bắt cóc tống tiền