Tin tức xét xử ngày 11/12: Ghen tuông, đâm vợ con rồi tự sát

Đoàn Nga(TH)| 11/12/2015 20:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 11/12: Ghen tuông, đâm vợ con rồi tự sát; Đánh chết người không quen vì thấy…ghét; Cướp nhẫn kim cương của tình già, “phi công trẻ” lĩnh án; Ông lão mất mạng vì đi đòi danh dự...

Đánh chết người không quen vì thấy…ghét

Ngày 11/12, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt bị cáo  Nguyễn Viết Nghĩa, 40 tuổi (ở xã Thuận Hà, huyện Đắk Song), chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, do ông  L. (59 tuổi) trú tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil và ông Vũ Văn Lanh (44 tuổi), trú tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do đang tranh chấp 2ha mỏ đá cây tại khu vực thôn 10A, xã Đắk Lao.

Ngày 17/4/2015, Nghĩa đến xin việc tại mỏ đá của ông Lanh và được ông Lanh kể về việc ông thường xuyên chặn xe chở đá đòi tiền, Nghĩa thấy… ghét nên tối cùng ngày, hắn đã đi vào trại đá của ông L, dùng cây cà phê đánh nhiều nhát vào đầu ông L. khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não và chết trên đường đi cấp cứu.

Ghen tuông, đâm vợ con rồi tự sát

Ngày 11/12, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Bùi Huy Hoàng, 33 tuổi (ngụ xã Suối Tre), tử hình về tội “Giết người”

Theo truy tố, do nghi ngờ vợ có nhân tình nên hai vợ chồng thường xuyên xảy mâu thuẫn nên vợ Hoàng là chị Trần Mỹ Ngọc Hậu (19 tuổi) đưa con về nhà cha mẹ ruột sống. Vì bực tức, Hoàng nảy sinh ý định giết cả vợ con rồi tự tử.

Tin tức xét xử ngày 11/12: Ghen tuông, đâm vợ con rồi tự sát

Bị cáo Bùi Huy Hoàng

Chiều 7/1, để thực hiện kế hoạch này, Hoàng đã chuẩn bị sẵn một con dao, một chai thuốc trừ cỏ và viết một bức thư để lại. Chờ đến nửa đêm, sau khi ba mẹ vợ đi cạo mủ cao su, Hoàng lẻn vào nằm cạnh vợ con. Thấy vợ tỉnh giấc, Hòang hỏi “em có quay về chung sống với bố con anh như trước không?”. Tuy nhiên chị Hậu từ chối. Hoàng liền cầm dao đâm một nhát vào ngực trái của chị Hậu, một nhát vào ngực con.

Sau đó, Hoàng lấy chai thuốc trừ cỏ uống và tự đâm một nhát dao vào cổ của mình để tự tử nhưng được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nạn nhân Hậu tử vong ngay sau đó còn con trai Hoàng may mắn thoát chết nhưng bị thương tật 57%.

Cướp nhẫn kim cương của tình già, “phi công trẻ” lĩnh án

Sáng ngày 11/12, TAND TP.HCM đã bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 4 năm tù đối với bị cáo Phạm Châu Tony (27 tuổi) về tội “Cướp tài sản”.

Theo truy tố, khi về làm thuê cho cơ sở chăm sóc sắc đẹp của bà H.,49 tuổi (ngụ quận 2, TP.HCM), chủ hệ thống cơ sở chăm sóc sắc đẹp tại TP.HCM và Vũng Tàu, giữa Tony và bà H. đã nảy sinh quan hệ tình cảm.

Trưa 8/7/2013, Tony chủ động nhắn tin xin qua quận 2 gặp. Đến tối cùng ngày, tại một quán ăn trên đường Trần Não, quận 2, khi gặp mặt hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Bà H. lái xe chở Tony về.

Đến chỗ vắng, Tony bất ngờ đạp thắng và kéo cần số khiến xe dừng lại rồi khống chế bà H. để tháo chiếc nhẫn kim cương trị giá 7 tỉ đồng. Bà H. phản kháng, bỏ chạy, đánh rơi túi xách và hai chiếc điện thoại di động. Tony cầm hai chiếc điện thoại và bỏ đi.

Ông lão mất mạng vì đi đòi danh dự

Ngày 11/12, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chinh, 61 tuổi (ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), 17 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, ông Thành, 79 tuổi (hàng xóm của Chinh) sang nhà bị cáo ở nhờ nửa tháng, đến khi ông lão về nhà ở thì Chinh phát hiện thấy mất 3,2 triệu đồng. Ấm ức, Chinh đi kể với một số người hàng xóm khác.

Khoảng 19g ngày 7/6/2015, ông Thành nghe tin Chinh bêu xấu mình nên cầm theo khúc gỗ tìm đến nhà ông Chinh để đòi lại danh dự.

Ông Thành đánh Chinh khiến Chinh ngã xuống đất. Tức mình Chinh vào nhà lấy dao đuổi theo và đâm liên tiếp ông Thành 8 nhát khiến ông này tử vong tại chỗ.

Nữ sinh 17 tuổi điều hành gái bán dâm

Ngày 11/12, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Lưu Minh Anh, 17 tuổi (ở Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội), 30 tháng tù giam về tội “Môi giới mại dâm”. Xem tiếp tại đây

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 11/12: Ghen tuông, đâm vợ con rồi tự sát