Thủ đoạn tinh vi của băng nhóm chuyên móc túi du khách

An Dương| 15/01/2016 14:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù đang “gánh” bản án 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chờ thi hành án nhưng Huỳnh Thị Ngọc Dung vẫn cầm đầu băng nhóm, tổ chức thực hiện hàng loạt vụ móc túi du khách, gây mất trật tự trị an nghiêm trọng.

Ngày 15-1-2016, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Mỹ Vân, Trần Văn Tâm, Châu Thị Có, Hà Hoàng Dũng, Phạn Thành Trung, Trương Hoàng Nam, Huỳnh Văn Bình, Huỳnh Hồ Tấn Trung, Huỳnh Hồ Minh Hiếu (cùng ngụ TP.HCM) về tội “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Chí Thân và Ngô Trọng Thành về tội  “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, Dung, Vân là hai đối tượng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong đó, Dung đang chịu bản án 4 năm tù, Vân 3 năm tù nhưng chưa bị bắt để thi hành án. Thế nhưng, Dung, Vân không hề hối cải, vẫn cùng Tâm cùng bàn bạc, rủ rê các bị cáo khác, hình thành băng nhóm chuyên móc túi tài sản của du khách nước ngoài. Dung phân công vai trò cụ thể cho từng bị cáo: Có, Bình, Trung, Hiếu có nhiệm vụ dàn cảnh, che chắn, cảnh giới, cản địa để Dung, Tâm, Vân trực tiếp móc túi trộm cắp điện thoại di động của du khách nước ngoài; còn các bị cáo Dũng, Trung, Nam có nhiệm vụ điều khiển xe mô tô chờ sẵn, chở Dung, Tâm, Vân tẩu thoát sau khi trộm được tài sản.

Từ đầu năm 2014 đến tháng 12/2014, băng nhóm của Dung chọn khu vực các đường Đề Thám, Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM để liên tục gây án. Khoảng 4 giờ 50 ngày 07/5/2014, ông Conolly (quốc tịch Úc) đi bộ ra đứng trước số 187 Đề Thám. Lúc này, Châu Thị Có áp sát, dùng thùng bán thuốc lá để trước mặt ông Conolly che chắn, Dung tiếp cận nạn nhân, móc túi lấy một điện thoại di động hiệu iPhone 4S rồi lên xe mô tô Dũng chờ sẵn tẩu thoát. Các bị cáo Bình, Trung và Hiếu đứng cảnh giới, nếu bị truy đuổi sẽ cản địa để đồng bọn chạy thoát.

Thủ đoạn tinh vi của băng nhóm chuyên móc túi du khách

Các bị cáo tại phiên tòa

Một vụ điển hình khác, vào lúc 01 giờ sáng 13/8/2014, ông Young Gyu Park (quốc tịch  Hàn Quốc) thuê xe ôm của Hà Hoàng Dũng chở về khách sạn. Khi đến trước số 124 Đê Thám, thì dừng lại. Lúc này, Dung và Vân tiếp cận, dùng “mỹ nhân kế” gợi chuyện để ông Park mất tập trung và Vân đã móc túi lấy được một điện thoại di động Samsung Note 3 rồi lên xe mô tô của Dũng tẩu thoát.

Tổng cộng băng nhóm do Dung cầm đầu đã thực hiện 17 vụ trộm cắp tài sản, trong đó riêng Dung trực tiếp thực hiện 11 vụ, chiếm đoạt 11 điện thoại di động.

HĐXX nhận định đây là vụ án phạm tội có tổ chức, nhiều bị cáo tái phạm nguy hiểm. Hành vi của các bị cáo không những xâm phạm đến tài sản công dân mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng đến sự hiếu khách của người Việt Nam trong du khách bạn bè quốc tế. Do đó cần xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục đối với các bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

HĐXX tuyên phạt Dung 5 năm tù, cộng với bản án 4 năm tù trước đó, Dung phải chịu hình phạt tổng hợp là 9 năm tù; Vân lãnh 3 năm 6 tháng tù, cộng với bản án 3 năm tù trước đó, Vân phải chịu hình phạt tổng hợp là 6 năm 6 tháng tù; Dũng lãnh 4 năm tù; Có lãnh 3 năm tù; các bị cáo khác lãnh từ 1 năm 20 ngày tù đến 2 năm 6 tháng tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ đoạn tinh vi của băng nhóm chuyên móc túi du khách