Sát hại dã man bạn cùng làm thuê rồi cướp tiền

Bảo Trâm| 09/12/2014 02:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vì chút mâu thuẫn cãi cọ, Y Jony K’sơr đã dùng dao đâm nhiều nhát vào đầu và mặt Trung (bị thiểu năng trí tuệ), khiến nạn nhân chết tại chỗ. Chưa dừng ở đó, sau khi bỏ đi, bị cáo còn thản nhiên quay lại, lục lấy số tiền 600.000 trong túi người đã chết.

Sát hại dã man bạn cùng làm thuê rồi cướp tiền

Bị cáo Y Jony K’sơr tại phiên tòa

Ngày 8/12, tại TP. Buôn Ma Thuột, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã giữ nguyên bản án tử hình tòa phúc thẩm đã tuyên trước đó đối với bị cáo Y Jony K’sơr (34 tuổi, trú tại T.P Buôn Ma Thuột) về tội “giết người” và “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, Y Jony là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự bị TAND TP. Buôn Ma Thuột 3 lần tuyên phạt án tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 2011, chấp hành xong án phạt, Y Jony trở về địa phương sinh sống và quen biết với anh Phan Hữu Trung (29 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ).

Cả hai cùng đi làm thuê, tối về ngủ nhờ tại nhà anh Võ Đức Duy tại TDP 4, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột. Trưa ngày 15/1, Y Jony đến nhà anh Duy chơi và ngồi nhậu với anh Nguyễn Hữu Long (vệ sĩ của Công ty vệ sĩ Đại Hải) trên địa bàn.

Đến 14 giờ cùng ngày, anh Long đi làm, Y Jony cũng rời nhà đi tìm bạn nhậu tiếp. Đến tối, Y Jony trở về nhà anh Duy đốt lửa ở góc sân để sưởi ấm, lúc này, anh Trung cũng đi làm về nhà và giữa hai người xảy ra cãi cọ.

Y Jony bỏ về nhà mình gần đó lấy một con dao, rồi quay lại tìm anh Trung để đánh. Khi đến nơi, Y Jony thấy anh Trung đang ngồi nghe điện thoại đã lao vào, dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu và mặt khiến nạn nhân chết tại ngay chỗ.

Sau khi đâm chết anh Trung, Y Jony cầm dao bỏ về nhà, được một lúc thì quay lại, lục túi nạn nhân lấy đi số tiền hơn 600.000 đồng rồi bỏ trốn.

Đến ngày 17/1, khi đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai, Y Jony đã bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sát hại dã man bạn cùng làm thuê rồi cướp tiền