Rủ người yêu đi “cõng” ma túy, cả hai lĩnh án chung thân

Thảo Nguyên - Khánh Linh| 19/09/2018 13:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nguyễn Minh Trực rủ người tình cùng ra Nghệ An để nhận “hàng”, khi đang trên đường về thì cả hai bị bắt giữ cùng gần 4 kg ma túy đá.

TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Trực (SN 1985), trú tại phường Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh, Mùa Nhìa Vừ (SN 1981), trú tại huyện Khăm Cọt, tỉnh Bolykhamxay, nước CHDCND Lào và Lê Thùy Trang (SN 1986), trú tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Rủ người yêu đi “cõng” ma túy, cả hai lĩnh án chung thân

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, đầu tháng 11/2017, Trực được một người đàn ông quê ở Nghệ An gọi điện thuê cầm tiền từ Tp Hồ Chí Minh ra TP Vinh đưa cho một người Lào để lấy 4 kg ma túy đá.

Do không có tài khoản ngân hàng nên Trực yêu cầu người thuê mình gửi tiền vào tài khoản của người tình là Lê Thùy Trang. Sau đó, người thuê Trực đã chuyển 320 triệu đồng vào tài khoản của Trang.

Nhận được tiền, Trực nói với Trang rút tiền mặt rồi mang từ TP Hồ Chí Minh ra bến xe TP Vinh. Khi đến Nghệ An, Trang giao tiền cho 2 người đàn ông ở Bến xe Vinh, sau đó, hai người này bảo Trang và Trực lên huyện Tương Dương nhận ma túy.

Tuy nhiên, vì hàng chưa đủ nên hai người đàn ông lạ mặt đã đưa lại số tiền trên cho Trực. Tối 8/11, Trực đưa tiền rồi bảo Trang đi lấy ma túy từ người đàn ông tên Mùa Nhìa Vừ. Hai bên thỏa thuận nhận giao hàng tại Trung tâm huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 10/11, Trực và Trang thuê xe máy từ Tp Vinh lên trung tâm Hương Sơn để lấy ma túy. Đến khu vực Bãi Vọt, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Trực kêu mệt nên nói Trang đi lên Trung tâm Hương Sơn để lấy “quà” đưa về. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng từ Vừ, Trang bắt xe buýt trở về Bãi Vọt đưa ma túy cho Trực thì bị Công an TP Vinh bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số ma túy. Mùa Nhìa Vừ cũng bị bắt sau đó.

Tại phiên tòa, Mùa Nhìa Vừ cho biết số ma túy trên được một người đàn ông tên Cần (không xác định được lai lịch) thuê vận chuyển từ Lào sang Việt Nam với số tiền công 3.000 USD. Vừ chịu trách nhiệm đưa ma túy sang và nhận tiền về cho Cần.

Trong khi Nguyễn Minh Trực thừa nhận hành vi phạm tội của mình thì Lê Thùy Trang một mực kêu oan “Bị cáo không biết đó là ma túy, bị cáo chỉ giúp người yêu nhận quà”, Trang phân trần.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Mùa Nhìa Vừ, Nguyễn Minh Trực, Lê Thùy Trang mức án tù chung thân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rủ người yêu đi “cõng” ma túy, cả hai lĩnh án chung thân