Nhóm chuyển giới chuyên “lột đồ” của du khách

Trang Trần| 14/03/2019 11:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

3 đối tượng là người chuyển giới, chơi với nhau khá thân thiết, mỗi tối thường điều khiển xe máy đi dọc bờ biển TP Đà Nẵng tìm du khách để tiếp cận. Sau khi rủ rê khách mua dâm hoặc massage thành công, lợi dụng lúc các du khách bất cẩn để trộm tài sản.

Do cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1997), Đặng Hoàng Kiệt (SN 1990) và Nguyễn Hữu Chánh (SN 1994, cùng trú quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) rủ nhau từ thành phố Hồ Chí Minh đến thuê phòng tại khách sạn Nam Anh, đường Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để trộm cắp tài sản.

Bằng thủ đoạn giả vở mồi chài massage và mại dâm với khách du lịch là người nước ngoài để lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản, trong khoảng thời gian từ ngày 11/07/2018 đến 13/07/2018, Thiện, Kiệt và Chánh đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng chiếm doạt tổng số tiền 61,225 triệu đồng.

Nhóm chuyển giới chuyên “lột đồ” của du khách

3 bị cáo tại phiên xét xử

Cụ thể vụ thứ nhất, khoảng 1h30’ ngày 11/07/2018, Thiện điều khiển xe máy chở Chánh đến đường Bạch Đằng, quận Hải Châu để trộm cắp tài sản. Khi phát hiện anh Im Gyeong Taek (SN 1994, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ trên đường, Thiện điều khiển xe áp sát, Chánh xuống xe tiếp cận, gạ gẫm anh Im Gyeong Taek đi massage. Lợi dụng lúc anh Im Gyeong Taek sơ hở, Chánh đã lén lấy trong túi quần Im Gyeong Taek 1 điện thoại di động hiệu iPhone X bản 64Gb màu trắng bạc, rồi lên xe máy Thiện chờ sẵn đi khỏi. Tài sản này định giá 24 triệu đồng.

Thấy “việc nhẹ lương cao” cả bọn tiếp tục đi kiếm mồi, khoảng 3h30’ ngày 11/07/2018, Kiệt điều khiển xe máy chở Thiện đến khu vực ngã ba Quang Trung- Bạch Đằng, quận Hải Châu thì phát hiện ông Nam Yi Hun (SN 1967, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ trên đường. Kiệt điều khiển xe áp sát, Thiện xuống xe để tiếp cận, gạ gẫm và rủ ông Nam Yi Hun đi massage. Cũng với thủ đoạn cũ, Thiện lấy trộm trong túi quần của ông Nam Yi Hun 1 điện thoại di động hiệu LG G6 màu xanh bạc trị giá 1,560 triệu đồng.

Ngày 12/07/2018, Kiệt và Thiện tiếp tục tiếp cận, gạ gẫm anh Vijay Kumar (SN 1986, Quốc tịch: Ấn Độ) đi massage và thực hiện trộm thành công 1 điện thoại di động hiệu iPhone X bản 256Gb màu trắng bạc, có giá 23,895 triệu đồng. Tiếp đến, khoảng 3h30’ ngày 13/07/2018, Thiện  chở Chánh đến khu vực đường An Thượng 1, phường Mỹ An, quận Sơn Trà để trộm cắp tài sản.

Sau khi “ngắm” được anh Young Woo Chun (SN 1992, quốc tịch Hàn Quốc) đang đứng trên vỉa hè trước khách sạn Emily (số 40 đường An Thượng 1, quận Sơn Trà) và cũng trong nháy mắt chiếc điện thoại di động hiệu Sam Sung S9 Plus trị giá 11,770 triệu đồng từ túi quần anh Young Woo Chun sang túi Chánh. Tất cả các “chiến lợi phẩm” được nhóm đưa về khách sạn Nam Anh cất giấu, chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan điều tra thu giữ.

Đáng nói, Nguyễn Ngọc Thiện là đối tượng đã có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”;  Nguyễn Hữu Chánh có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi chấp hành án xong, các bị cáo không tu chí hướng thiện mà “dạt” ra TP Đà Nẵng để tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 14/3, TAND TP Đà Nẵng xét xử và tuyên bị cáo Thiện 3 năm 6 tháng tù, Chánh 2 năm 6 tháng thù và Kiệt 18 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm chuyển giới chuyên “lột đồ” của du khách