Nhậu hết tiền rủ nhau đi cướp tài sản của các cặp tình nhân

Hoàng Thiên Lý| 25/12/2015 13:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi nhậu hết tiền nhóm Tuấn, Hoàng, Út rủ Khánh, Tài tìm người đi đường cướp tài sản. Cả nhóm cầm dao và mã tấu đi "săn", phát hiện đôi tình nhân đang tâm sự nên lao ra khống chế cướp để lấy tiền đi nhậu tiếp.

Sáng 25/12, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt Trương Văn Út (SN 1995, trú 78 Tân Hải, Bình Tân, Vĩnh Trường) 10 năm 6 tháng tù, Đỗ Công Tuấn (SN 1993, trú tổ 13 Trường Hải, Vĩnh Trường, Nha Trang) 10 năm tù, Nguyễn Trương Minh Khánh (SN 1996, trú 54B Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường) 8 năm 6 tháng tù, Trần Văn Hoàng (SN 1997, trú tổ 4 Trường Sơn, Vĩnh Trường) 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Anh Tài (SN 1997, trú 103 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường) 6 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Khoảng 0h ngày 26/6/2015, sau khi nhậu hết tiền nhóm Tuấn, Hoàng, Út rủ Khánh, Tài tìm người đi đường cướp tài sản. Khánh, Tài đồng ý. Tuấn đưa Út 1 dao mã tấu, Tuấn cầm 1 dao nhọn tự tạo rồi cả hai lên xe máy do Hoàng điều khiển, Khánh điều khiển xe máy chở Tài đi theo.

Cả nhóm phát hiện thấy anh Nguyễn Văn Phương và chị Trần Thị Kim Vân Lai đang ngồi tâm sự tại ghế đá khu vực công viên Bạch Đằng, đường Trần Phú, Vĩnh Nguyên. Hoàng và Khánh điều khiển xe dừng lại, Út cầm mã tấu, Tuấn cầm dao xông đến khống chế cướp của anh Phương và chị Lai 2 chiếc điện thoại di động. Thấy chị Lai xin, Út trả lại chị Lai điện thoại.

Sau đó cả nhóm tiếp tục đi về đường Lê Hồng Phong để tìm người đi đường tiếp tục ra tay. Đến 0h30’ cùng ngày, thấy tại khu vực gần cây xăng 584 Lê Hồng Phong, anh Nguyễn Công Ty điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Phương Thảo có đeo 1 giỏ xách, bên trong có 2 chiếc điện thoại cùng một số giấy tờ tùy thân, đi trên đường hướng về đường Phước Long. Hoàng liền điều khiển xe máy quay lại, áp sát chặn đầu của anh Ty.

Khánh chở Tài chặn đuôi xe, Út cầm mã tấu, Tuấn cầm dao xuống xe, Tuấn nói “Có tiền không đưa hết đây”, nghe anh Ty chị Thảo nói không có tiền, Út yêu cầu chị Thảo đưa giỏ xách, nhưng chị Thảo không đưa, Út đã dùng mã tấu cắt đứt quai rồi cướp giỏ xách, trong khi đó anh Ty đưa cho Tuấn 200.000 đồng. Sau khi lục lấy tài sản, bọn chúng vứt giỏ xách gần khu vực bưu điện Hòn Rớ, Phước Đồng.

Nhậu hết tiền rủ nhau đi cướp tài sản của các cặp tình nhân

Bị cáo Tuấn, Út, Hoàng, Tài và Khánh trước vành móng ngựa.

Sáng ngày 26/6/2915, Út, Tuấn, Hoàng đem số tài sản cướp được đi bán được 5,9 triệu đồng cùng chia nhau tiêu xài và dẫn Khánh, Tài đi ăn nhậu. Sau khi ăn nhậu hết tiền, khoảng 0h ngày 29/6/2015, bộ ba Tuấn, Hoàng, Út tiếp tục rủ nhau đi cướp.

Hoàng điều khiển xe máy chở Tuấn mang theo một dao nhọn, Út cầm mã tấu đến khu vực công viên Bạch Đằng đường Trần Phú thấy anh Phạm Huy Thoại và chị Phạm Thị Giàu đang ngồi tại ghế đá, Tuấn và Út xông đến đe dọa cướp của chị Giàu 1 điện thoại và 700.000 đồng, của anh Thoại 1 điện thoại.

Số tiền cướp được bọn chúng lại rủ nhau đi ăn nhậu. Chiếc điện thoại của chị Giàu vì bị khóa mật khẩu không mở được nên Tuấn đập bể rồi vứt bỏ, còn điện thoại của anh Thoại sau vài ngày sử dụng, thấy bị hỏng nên Tuấn vứt bỏ.

Tại cơ quan CSĐT, Tuấn, Út, Hoàng, Tài, Khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngoài ra, Tuấn khai nhận xe máy do nhóm Tuấn, Út, Hoàng sử dụng đi cướp giật tài sản trong các vụ cướp trên là xe do Tuấn, Út, Hoàng, Trần Hữu Nghĩa, Lê Văn Phụng đã trộm cắp trước đó vào lúc rạng sáng ngày 23/6/2015, tại trước nhà DC5 lô 6 đường 14A khu tái định cư Vĩnh Trường của anh Trương Đức.

Vụ này trước đó, Tuấn bị phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, Út bị phạt 1 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhậu hết tiền rủ nhau đi cướp tài sản của các cặp tình nhân