Nghi bị trộm tiền, dồn nạn nhân xuống hồ rồi ném đá đến chết

Đoàn Nga| 23/09/2015 20:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy nạn nhân vùng vẫy kêu cứu dưới hồ, Trung ngăn không cho người xuống cứu và hô hào đồng bọn nhặt gạch ném xuống để nạn nhân không leo lên được.

Chiều ngày 23/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đăng Việt, 20 tuổi (ở ngõ 19, đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông) và Dương Đức Trung, 18 tuổi (ở Hoàng Xá, Ứng Hòa, Hà Nội), cùng 18 năm tù; Đỗ Mạnh Cường, 17 tuổi (ở Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội), 14 năm;  Ngô Minh Hiếu, 16 tuổi (ở Đồng Tân, Ứng Hòa, Hà Nội), 9 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 18h ngày 6/10, anh Nguyễn Đức Mạnh, 18 tuổi (ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông), đang ngồi uống cà phê trên phố Nguyễn Viết Xuân, thì 4 đối tượng này bất ngờ xuất hiện gọi anh Mạnh ra ngoài. Khi nạn nhân vừa bước ra, nhóm thanh niên xông vào đánh nên Mạnh tháo chạy ra ngoài.

Đến hồ nước gần Bệnh viện đa khoa Hà Đông, do quá hoảng loạn Mạnh bị vấp ngã. Thấy Trung cầm dao định chém, Mạnh vội nhảy xuống hồ tìm cách thoát thân. Nhưng do không biết bơi, anh này vùng vẫy dưới hồ kêu cứu. Đứng ở trên bờ, Trung, Việt và Cường nhặt gạch vỡ ném xuống để nạn nhân không leo lên được.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Bùi Văn Thạch (20 tuổi, nhân viên quán bia gần đó) lao xuống hồ để cứu Mạnh. Tuy nhiên, Trung lớn tiếng dọa: “Mày nhảy xuống cứu nó lên đây tao chém chết” rồi cùng đồng bọn nhặt gạch ném về phía anh Thạch, không cho anh này cứu Mạnh. Khi thấy nạn nhân chìm hẳn nhóm thanh niên này mới chịu bỏ đi.

Nghi bị trộm tiền, dồn nạn nhân xuống hồ rồi ném đá đến chết

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đến 20h40 cùng ngày, thi thể nam thanh niên tử vong dưới hồ đã được tìm thấy.

Ngay sau khi xác định vai trò của các đối tượng liên quan, cơ quan công an đã triển khai các phương án vây bắt, đồng thời vận động gia đình đưa các đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, nhóm côn đồ này khai, do nghi ngờ Mạnh lấy trộm tiền của mình nên Trung đã đánh vào mặt nạn nhân. Thấy vậy, Mạnh đã bỏ chạy, còn Trung, Việt, Hiếu quay về nhà Đỗ Mạnh Cường lấy dao và rủ người này cùng đi tìm đánh Mạnh dẫn đến án mạng.

Theo các điều tra viên, các đối tượng đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, hay tụ tập, bỏ nhà đi bụi. Đáng chú ý, nạn nhân và các bị cáo trong vụ án đều là bạn bè, từng ăn ngủ cùng nhau. Nạn nhân Mạnh là con trai cả trong gia đình có 2 anh em. Mạnh học hết lớp 10 thì nghỉ.

Sau khi xảy ra vụ án, gia đình các bị cáo đã tự nguyện bồi thường 60 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Tại phiên xét xử, người nhà nạn nhân tiếp tục yêu cầu các bị cáo bồi thường tiếp số tiền 400 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi bị trộm tiền, dồn nạn nhân xuống hồ rồi ném đá đến chết