Mâu thuẫn khi xin nghỉ việc, lái xe đâm chết giám đốc đang ngủ

Vũ Ba| 14/11/2018 22:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi xin nghỉ việc và xảy ra mâu thuẫn, Cường bị giám đốc công ty nhắn tin đe dọa. Bực tức, ngày hôm sau, Cường mang theo dao bầu đến trụ sở công ty đâm nhiều nhát vào vị giám đốc công ty đang ngủ, khiến người này tử vong.

TAND TP Hải Phòng vừa tiến hành xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đồng Quốc Cường (SN 1992, trú tại phường Đồng Hoà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) chung thân về tội "Giết người".

Mâu thuẫn khi xin nghỉ việc, lái xe đâm chết giám đốc đang ngủ

Được người thân khuyên nhủ, Cường ra đầu thú, sau khi đâm chết giám đốc công ty

Theo cáo trạng, Cường là lái xe cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vận tải Thế Anh (số 581 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) do ông Trần Thế Hà (SN 1974, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) làm Giám đốc.

Ngày 14/5/2018, Cường hẹn với ông Hà để bàn giao xe và thanh toán tiền lương, sau khi xin nghỉ việc tại công ty. Tuy nhiên, quá trình bàn giao xe, giữa ông Hà và Cường đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Hà có nhắn tin đe dọa Cường.

Bực tức khôn nguôi, khoảng 8 giờ sáng 15/5/2018, Cường đi mua 1 con dao bầu, sau đó đến trụ sở công ty tìm gặp ông Hà. Tại đây, khi vợ ông Hà là bà Phạm Thị P. (SN 1979, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và anh Nguyễn Văn V. (SN 1990, trú tại huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng) đang ngồi in lệnh container để làm kế hoạch lấy hàng thì Cường bước vào, tay mang theo 1 túi xách và xin gặp Giám đốc có chút việc.

Nhận được thông báo ông Hà đang ngủ trong phòng, Cường lấy ngay con dao bầu từ trong túi xách, sau đó lao về phía giường nơi ông Hà đang nằm ngủ, rồi đâm 1 nhát vào bụng nạn nhân. Thấy vậy, bà P. đã chạy vào xin nhưng Cường vẫn tiếp tục đâm nạn nhân thêm 2 nhát dao. Sau khi gây án, Cường vứt dao lại, rồi nhanh chóng rời khỏi công ty. 

Sau khi bị đâm nhiều nhát dao, ông Hà được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Gây án xong, Cường đi xe máy trở về nhà kể lại hết sự việc với gia đình, sau đó thu dọn quần áo định bỏ trốn. Tuy nhiên, được sự động viên của người thân, cơ quan chức năng, Cường đã ra trình diện cơ quan công an và thú nhận hành vi phạm tội.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn khi xin nghỉ việc, lái xe đâm chết giám đốc đang ngủ