Mất tuổi xuân vì miếng…thạch cao

Đoàn Nga| 09/10/2015 17:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không may làm vỡ miếng thạch cao của quán karaoke, anh Phương bị bảo vệ quát tháo rồi gọi người tới, dùng dao tông truy sát suýt mất mạng.

Cho rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng tình tiết phạm tội chưa đạt và các bị cáo đã khắc phục hậu quả, sáng ngày 9/10, TAND cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận đơn của các bị cáo, đồng thời, quyết định giảm hình phạt cho bị cáo Bùi Hoàng Phúc xuống còn 10 năm tù. Các bị cáo còn  lại bao gồm: Chu Tuấn Anh 14 năm tù, Lê Văn Thanh 10 năm tù và Lê Văn Thành 7 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Trước đó, ngày 17/9/2014, TAND Hà Nội đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Chu Tuấn Anh, 18 năm tù giam, Bùi Hoàng Phúc, 16 năm, Lê Văn Thanh, 13 năm và Lê Văn Thành, 10 năm tù giam.

Cho rằng mức án quá cao, các bị cáo đồng loạt làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20h ngày 5/9/2013, cùng nhóm bạn tới quán karaoke EIFFEN tại 10B-M1, Tập thể Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại phường Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội, trong lúc đùa nhau với bạn, anh Trần Bảo Phương, 21 tuổi (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), không may làm vỡ miếng thạch cao của tiểu cảnh trang trí trong quán.

Mất tuổi xuân vì miếng…thạch cao

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm

Thấy vậy, Bùi Hoàng Phúc, 18 tuổi (ở Tập thể mỏ địa chất, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội), là bảo vệ của quán đã lớn tiếng quát “vỡ thì phải đền”. Anh Phương tiến tới hỏi Phúc là phải đền cho ai rồi quàng tay vào cổ Phúc kéo ra ngoài nói chuyện. Sau một hồi cự cãi, hai bên xông vào đấm đá nhau, yếu thế, Phúc vùng bỏ chạy. Anh Phương đuổi theo thì bị Phúc nhặt gậy gỗ đập vào đầu gây chảy máu.

Sau đó, Phúc bỏ chạy đến nhà Chu Tuấn Anh, 19 tuổi, ở khu Tập thể Học viện Cảnh sát nhân dân rồi gọi cho một đối tượng tên Duy (hiện chưa rõ danh tính) và Lê Văn Thanh, 21 tuổi, Lê Văn Thành, 17 tuổi, nhờ Thành vào quầy lễ tân của quán lấy hộ cho Phúc con dao tông.

Để tăng thị uy, nhóm Phúc kéo nhau tới nhà Vương Duy Hùng, ở xóm 18, phường Cổ Nhuế, Từ Liêm, mượn thêm vũ khí, nhưng anh này không cho mượn. Sau khi uống vài chén rượu, Phúc, Tuấn Anh, Thanh, Thành, Duy, chở nhau quay lại quán karaoke EIFFEN, tìm anh Phương. Khi tới quán, phát hiện thấy anh Phương, Tuấn Anh nhặt chiếc gậy gỗ phang thẳng vào mặt nạn nhân khiến chiếc gậy gẫy làm đôi. Duy cầm dao xông tới chém tới tấp vào đầu, tay nạn nhân, tới khi anh Phương ngã gục mới bỏ đi.

Rất may, anh Phương được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mất tuổi xuân vì miếng…thạch cao