Mang mã tấu chém người chỉ vì câu nói bâng quơ

Hồng Nguyên| 03/03/2015 09:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì câu nói "ra oai" trên đường của Việt, mà Thắng đã rủ nhóm đối tượng mang dao, mã tấu đuổi chém Việt bị thương, các đối tượng còn lại do quá sợ hãi đã nhảy xuống sông, một người tử vong vì ngạt thở.

Ngày 02/3/2015, TAND tỉnh TT- Huế mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Huỳnh Nhật Thắng tức Đội (SN 1995), trú tại thôn Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế cùng đồng bọn gồm: Phạm Văn Đài tức Dưa (SN 1994), trú tại thôn Tiên Nộn, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang; Lê Văn Qúy tức Rem (SN 1995), trú tại thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang; Nguyễn Hữu Phúc (SN 1991), trú tại thôn Phú Khê, xã Phú Dương, huyện Phú Vang; Nguyễn Văn Thuận tức Bờm (SN 1993), trú tại thôn La Ỷ, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang  và Nguyễn Thuận tức Bặm (SN 1995), trú tại thôn Vân Khê, xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy về tội “Cố ý gây thương tích”.

Mang mã tấu chém người chỉ vì câu nói bâng quơ

Thắng cùng đồng phạm trước vành móng ngựa

Khoảng 22 giờ ngày 01/08/2014, Thắng chạy xe từ nhà Phúc ở thôn Phú Khê, xã Phú Thượng, ra đến đầu đường bê tông liên thôn thì gặp Dương Quang Việt (tức Tẹo, SN 1989) và Cao Văn Rốp (SN 1993), Dương Anh Hào (SN 1993), Trần Nhân Nghĩa (SN 1990) và Lê Quang Vinh đều ở thôn Phú Khê, xã Phú Dương đang ngồi uống bia. Lúc đó Việt gọi Thắng và nói “ê mi chạy xe từ từ không tau đánh”, nên Thắng chạy xe chậm lại nhìn lui không nói gì.

Ấm ức trong lòng vì câu nói ngạo mạn của Việt. Thắng chạy về hướng Phú Thượng, Phú Vang, khi đến cầu Cảm Thông, Thắng đã gọi điện cho Qúy và Đài bảo “tụi Phú Khê đòi đánh Thắng” và rủ Qúy, Đài lấy mã tấu đi trả thù.

Đài đồng ý lên xe Thắng chở về nhà lấy hung khí còn Qúy chạy xe về cầu đứng đợi. Trên đường đi Thắng còn gọi cho Văn Thuận và nói “đi về nhà bạn gái bị tụi Phú Khê đòi đánh”. Thắng đã hỏi mượn Văn Thuận ống tuýp và dùi nhưng Văn Thuận bảo không có và xin đi cùng. Thắng gọi điện bảo Đài chạy xe qua chở Văn Thuận đến đợi chỗ gốc cây thị. Khi đến điểm hẹn, Qúy gọi điện cho Nguyễn Thuận để mượn dao.  Vào lúc 23 giờ, Nguyễn Thuận đã đưa dao đến và đi theo đồng bọn về thôn Phú Khê để tìm và chém Việt.

Đến cống nước mặn, thuộc thôn Phú Khê, xã Phú Dương thì cả bọn gặp thêm Phúc cũng vừa bị Việt gây chuyện. Nên Phúc cũng theo cả nhóm tìm đánh Việt trả thù. Cả nhóm của Thắng đã tìm đến chỗ Việt đang ngồi uống bia với Rốp, Hào và Nghi. Lúc gặp nhóm Việt đang ngồi uống bia. Thắng nhảy xuống dùng mã tấu chém Việt trúng vào khủy tay, rồi chém tiếp vào hông.

Khiếp hoảng nên cả nhóm của Việt đã bỏ chạy về hướng cầu Phú Khê. Văn Thuận thấy Việt chạy vào đường xóm nên cầm dao đuổi theo nhưng không gặp. Còn Hào, Rốp và Nghi chạy qua cầu Phú Khê ra đường QL49 rồi chạy qua cầu chợ Nọ thì bị Đài, Thắng, Qúy đang cầm mã tấu và dao đuổi theo. Đến trên cầu chợ Nọ do quá sợ hãi Hào, Rốp và Nghi nhảy xuống sông chợ Nọ để thoát thân.

Nhóm Thắng chạy đến vị trí của Hào, Rốp và Nghi nhảy nhưng không thấy gì, nên cả nhóm quay về và mua bia uống đến khoảng 3 giờ sáng rồi giải tán về ngủ.

Hậu quả Việt bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện TW Huế, Hào và Rốp nhảy xuống sông bơi được vào bờ. Còn Nghi đã tử vong do bị ngạt thở khi rơi xuống nước.

Tại Bản án số 48/2014/HSST ngày 28/01/2014, TAND huyện Phú Vang đã tuyên phạt bị cáo Thắng  08 năm tù, Đài 07 năm tù, Qúy 06 năm 06 tháng tù, Nguyễn Thuận 01 năm tù, Phúc 09 tháng tù và Văn Thuận 09 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Đồng thời, các bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 130 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thấm, HĐXX nhận thấy lời khai của các bị cáo phù hợp với hồ sơ vụ án, các bị cáo cũng không đưa ra được tình tiết xin giảm nhẹ hình phạt gì mới. HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với hành vi côn đồ, nguy hiểm của các bị cáo để răn đe và đảm bảo tính chất nghiêm minh của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang mã tấu chém người chỉ vì câu nói bâng quơ