Hơn 200 năm tù cho băng nhóm chuyên cướp quỹ tín dụng

Nguyễn Hào| 18/03/2017 10:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi bàn bạc thống nhất, 10 đối tượng (8 nam, 2 nữ) đã mua hung khí, đi ô tô phá cửa quỹ tín dụng, đánh trọng thương bảo vệ và cướp hơn 400 triệu đồng.

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa hình sự xét xử 10 bị cáo về tội "Cướp tài sản". Các bị cáo gồm: Trần Văn Phái (SN 1957, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng); Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1989, trú Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận); Châu Lý Minh Trung (SN 1984, trú thôn Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Thị Bích Thương (SN 1983, thôn Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Quốc Vương (SN 1984, thôn Phú Cần, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên); Nguyễn Văn Minh (SN 1992, thôn Phú Cần, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên); Nguyễn Thanh Hùng (SN 1969, thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thanh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng); Nguyễn Thanh Bình (SN 1991, thôn Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, thôn Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Văn Sơn (SN 1976, thôn 15, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Hơn 200 năm tù cho băng nhóm chuyên cướp quỹ tín dụng

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 18/5/2015, Phái điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 49D1-303.26 chở Hùng đi từ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đến thôn 15, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk mục đích để thăm Sơn (trước đây cùng đi tù với Phái).

Tại đây Phái hỏi Sơn:“Trên này có Quỹ tín dụng nào vắng người thì chỉ bọn anh làm vụ kiếm ít tiền” và hứa “Làm được sẽ cho ít tiền tiêu xài” nên Sơn dẫn Phái và Hùng đến Quỹ tín dụng nhân dân Hòa Khánh, địa chỉ: Thôn 8, xã Hòa Khánh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để quan sát, tìm hiểu trước.

Ngày 19/5/2015, Phái gọi điện rủ Kim Anh đồng thời nói thuê xe ô tô và rủ thêm người cùng tham gia. Kim Anh gọi điện rủ Bình (người yêu của Kim Anh), Thương và Tuấn (là anh và chị ruột của Kim Anh), Thương rủ Trung (Thương và Trung sống với nhau như vợ chồng) cùng đi.

Trên đường đi, cả bọn bàn bạc thống nhất phải có công cụ hỗ trợ để khống chế bảo vệ nên khi đến thị xã Gia Nghĩ, Bình điều khiển xe ô tô chở Phái, Kim Anh và Thương vào Tp. Hồ Chí Minh để mua 05 roi điện, 01 bình xịt hơi cay, 01 súng bắn bi (trị giá 10.000.000 đồng).

Ngày 21/5/2015, theo chỉ đạo của Phái, Kim Anh gọi điện trao đổi với Vương, Vương đồng ý và rủ thêm Minh đi cùng, cả 2 thuê xe taxi đi từ tỉnh Phú Yên lên đến Tp. Buôn Ma Thuột.

Đến 23 giờ cùng ngày, Phái chỉ đường cho Bình điều khiển xe ô tô chở cả bọn đi đến Quỹ tín dụng; khi đến nơi Phái, Hùng, Trung, Minh, Vương, Tuấn xuống xe đi bộ đến Quỹ tín dụng trèo qua hàng rào vào trong sân. Do không có dụng cụ để cạy phá cửa, nên cả bọn ra xe để tìm nhà nghỉ.

Khoảng 05 giờ ngày 22/5/2015, Tuấn bị bệnh đón xe về lại tỉnh Bình Thuận. Trưa cùng ngày, Bình điều khiển xe ô tô chở Kim Anh đến khu vực trung tâm Tp. Buôn Ma Thuột mua kìm cộng lực, đục sắt, xà beng, búa tạ, bao tay, khẩu trang, băng keo, dây thun còn Phái gọi điện cho Hùng quay lại để cùng tham gia.

Đến khoảng 23 giờ ngày 22/5/2015, cả nhóm có mặt tại Quỹ tín dụng. Tại đây Phái đưa cho Trung, Minh, Vương mỗi người 01 roi điện, khẩu trang, găng tay, Hùng tự lấy 01 roi điện, 01 bình xịt hơi cay, 01 kìm cộng lực và 01 xà beng, Phái cũng tự lấy 01 roi điện, khẩu trang, găng tay, băng keo, dây thun mang theo rồi cùng Hùng, Trung, Minh, Vương đi vào căn nhà bỏ hoang bên cạnh Quỹ tín dụng nhân dân Hòa Khánh để quan sát.

Khoảng 01 giờ sáng ngày 23/5/2015, Phái, Trung, Vương, Minh, Hùng trèo qua hàng rào để vào trong sân Quỹ tín dụng, sau đó dùng xà beng và kìm cộng lực cắt phá song sắt cửa sổ. Sau khi cắt được song sắt thì cả tất cả trèo vào trong thì gặp ông Nguyễn Quang Minh, SN 1965 là nhân viên bảo vệ, đang ngủ trên giường ở phòng tín dụng.

Phát hiện sự việc ông Minh tri hô: “Cướp, cướp” thì Phái, Hùng, Trung, Minh và Vương xông đến dùng roi điện dí vào người khống chế; Phái đánh đập ông Minh rồi dùng băng keo dán quanh miệng; Bình lấy chiếc còng số 8 của ông Minh đang để cạnh giường còng tay ông Minh rồi Phái dùng vải mùng, dây thun trói chân ông Minh lại.

Cả bọn thay nhau dùng kìm cộng lực cắt các ổ khóa phòng để két sắt, rồi dùng xà beng, búa tạ và đục để phá két sắt, trong quá trình phá két sắt. Trong lúc phá két sắt, ông Minh tiếp tục tri hô: “Cướp, cướp” thì Bình dùng súng bắn bi dí vào đầu ông Minh đe dọa. Sau khi phá được két sắt, cả bọn đã lấy được số tiền 451.253.300 đồng và 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia X1 màu xanh của ông Minh rồi cùng đi về Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi thống nhất trừ chi phí ban đầu, cho Kim Anh số tiền có mệnh giá từ 5.000đ trở xuống; số tiền còn lại chia đều cho những người trực tiếp tham gia vụ cướp, mỗi người được hơn 46.000.000 đồng. Riêng Sơn được cho 5.000.000 đồng.

Trước đó, vào tháng 4/2015, nhóm này cũng đã đột nhập vào quỹ tín dụng nhân dân xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng lấy cắp một két sắt bên trong có hơn 856 triệu đồng về chia nhau tiêu xài hết. Vụ án đã được TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phái 19 năm tù giam; 9 bị cáo còn lại bị xử phạt từ 13 đến 18 năm tù giam.

Sau khi tổng hợp hình phạt trước đó của TAND tỉnh Lâm Đồng, các bị cáo Trần Văn Phái lĩnh 30 năm tù, Nguyễn Thị Kim Anh 30 năm tù, Châu Lý Minh Trung 16 năm 06 tháng tù, Nguyễn Thị Bích Thương 15 năm 06 tháng tù, Nguyễn Quốc Vương 16 năm tù, Nguyễn Văn Minh 16 năm tù, Nguyễn Thanh Hùng  30 năm tù, Nguyễn Thanh Bình 30 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn 29 năm tù, Nguyễn Văn Sơn 13 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 200 năm tù cho băng nhóm chuyên cướp quỹ tín dụng