Giết người vì nghi ngờ có "thuốc thư"

Phương Thảo – Lê Hiệp| 28/05/2015 06:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các bị cáo đã ra tay sát hại nạn nhân, do nghi ngờ nạn nhân là người có “thuốc thư”, nếu ghét ai sẽ bỏ cho người đó đau ốm mà chết.

Vừa qua, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội “Giết người” đối với bị cáo Đinh Điêch (sinh năm 1993) , Đinh Gên (sinh năm 1990, cùng trú tại Làng Quel, xã Sơ Ró, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) và các bị cáo Đinh A Lim (sinh năm 1993), Đinh Liung (sinh năm 1984) về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, khoảng 23h00 ngày 13/10/2014, trong khi đang cùng ông Đinh Hi và mọi người trong làng uống rượu giao lưu múa hát tại nhà Rông (thuộc Làng Quel, xã Sơ Ró, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai). Vì nghi ngờ ông Đinh Hi có "thuốc thư" (một loại thuốc tâm linh của đồng bào dân tộc thiểu số), có thể làm người dân trong làng đau ốm và bị bệnh chết, nên Đinh Điêch rủ Đinh Gên đánh chết ông Đinh Hi, với suy nghĩ nhằm trừ họa cho dân làng.

Đến khoảng 01h00’ ngày 14/10/2014, lúc ông Đinh Hi đi bộ từ nhà Rông về nhà mình, Đinh Điêch và Đinh Gên đã đi theo sau. Khi ông Đinh Hi về đến trước nhà mình thì bất ngờ Đinh Gên chạy đến dùng cây gậy gỗ chuẫn bị sẵn, đánh một cái trúng vào người ông Đinh Hi. Ngay lúc đó, Đinh Điêch đã dùng dao mang theo người, chém nhiều nhát vào đầu, tay và người ông Đinh Hi, làm ông này ngã gục xuống đường và chết ngay tại chỗ.

Giết người vì nghi ngờ có

Các bị đứng trước vành móng ngựa

Sau khi đánh chết ông Đinh Hi, Đinh Điêch và Đinh Gên kéo ông Đinh Hi vào bụi tre gần đó rồi cả hai thản nhiên đi về lại nhà Rông để uống rượu. Khi vừa đến nơi Đinh Điêch đã chủ động gọi Đinh Liung, Đinh A Lim để thông báo việc mình đã đánh chết ông Hi và rủ những người trên đi giấu xác nạn nhân, và tất cả đều đồng ý.

Khi đến suối Chơ Brai, làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning (cách nhà nạn nhân Đinh Hi khoảng 7 km), thì tất cả dừng xe lại, Đinh Điêch và Đinh Liung khiêng xác ông Đinh Hi bỏ xuống gầm cống, rồi lấy một cục đá đè lên bụng, sau đó tất cả đi về nhà ngủ.

Ông Đinh Hi mất tích hai ngày, lo ngại có chuyện chẳng lành xảy ra với ông Hi nên mọi người trong gia đình cùng dân làng đã tỏa ra nhiều hướng để tìm kiếm, đến khoảng 16h ngày 15/10, một người cháu họ của ông Hi là chị Đinh Thị B Lép phát hiện xác ông Hi đang nổi dưới suối Chơ Brai.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra công an tỉnh Gia Lai cùng Trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai, đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện ông Đinh Hi chết trong tư thế nằm ngửa dưới suối có mực nước khoảng 50cm, trên bụng có chèn một viên đá to. Ngoài ra, trên thân thể nạn nhân cơ quan pháp y còn phát hiện phần thái dương, đỉnh đầu có vết thương nghi do bị vật sắc nhọn đâm, chém gây ra, gân tay nạn nhân cũng bị đứt, trên người cũng có nhiều vết bầm tím do va đập mạnh.

Từ những kết luận trên, cơ quan điều tra xác định cái chết của nạn nhân Đinh Hi không phải do đuối nước mà đây là dấu hiệu của một vụ án giết người nghiêm trọng và cơ quan công an cũng nhanh chóng lên phương án để truy bắt hung thủ.

Đến ngày 23/10/2014, biết khó có thể trốn tránh được nên Đinh Điêch và Đinh Gên đã đến cơ quan công an để đầu thú. Trong suốt quá trình điều tra cho đến khi đứng trước vành móng ngựa, cả hai bị cáo Đinh Điêch và Đinh Gên đều thành khẩn khai nhận về hành vi sai trái của mình gây ra, các bị cáo khác là Đinh Liung, Đinh A Lim cũng tỏ ra ăn năn, hối hận về những hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Điêch 8 năm tù giam, và bị cáo Đinh Gên 7 năm tù giam về tội “Giết người” theo điều 93 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Đinh Liung, Đinh A Lim cũng bị tuyên phạt mức án 12 tháng tù, nhưng được cho hưởng án treo về tội “Che giấu tội phạm” theo điều 313 BLHS.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết người vì nghi ngờ có "thuốc thư"