Dùng gậy đánh chết anh vợ vì bị...bóp cổ

Nguyễn Hào| 19/11/2015 07:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị anh vợ xông vào bóp cổ, người em rể bực bội liền dùng một chiếc gậy phang thẳng vào đỉnh đầu khiến nạn nhân tử vong sau đó ít ngày.

Ngày 18/11, TAND tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo A Liên (SN 1990, trú tại thôn PleiTơNghia, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về tội giết người.

Dùng gậy đánh chết anh vợ vì bị...bóp cổ

A Liên trước vành móng ngựa

Cáo trạng truy tố cho thấy, khoảng 18 giờ ngày 08/6/2015, sau khi cùng vợ là Y Kao đi dự đám cưới về. Y Kao đến nhà Y Éo cùng thôn để uống rượu, còn A Liên đi về và vòng ra phía sau nhà mình đi vệ sinh.

 Tại đây, A Liên gặp anh vợ là A Toai (nhà A Liên cạnh nhà A Toai) và nói với A Toai: “Anh đi ngủ đi, say rồi”. A Toai trả lời: “Tao không ngủ, mày làm gì tao” và xông đến bóp cổ A Liên. A Liên dùng sức gỡ tay rồi đẩy A Toai ra. Sau đó, ai đi về nhà nấy.

Khi vào nhà khoảng được 10 phút, do bực tức vì hành động của anh vợ nên A Liên quyết định sang đánh A Toai. Khi sang tới nơi thì phát hiện A Toai đang ngồi ăn cơm trong bếp. A Liên đã đi tìm một khúc gỗ vụt mạnh xuống đầu A Toai khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Thấy máu trên đầu A Toai chảy, A Liên sợ hãi chạy đi mua bông băng về băng bó vết thương. Khi đi mua bông băng về tới nhà thì thấy vợ là Y Kao cũng đã về tới nơi nên hai vợ chồng đưa A Toai lên giường, băng bó vết thương.

Sáng ngày 9/6, gia đình đưa A Toai đến bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng đến ngày 11/6 thì A Toai tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo A Liên đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét vụ án, lời khai của nhân chứng và bị cáo tại tòa, HĐXX tuyên phạt A Liên 10 năm tù giam về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng gậy đánh chết anh vợ vì bị...bóp cổ