Đốt nhà người khác vì... bị chê nghèo

Hoàng Thiên Lý| 29/10/2014 14:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì câu nói vô tình của Quân (người cháu bên nhà chồng) khi đi ăn đám giỗ, bị cáo Phượng (SN 1964) đã ra tay đốt nhà Quân gây thiệt hại.

Đốt nhà người khác vì... bị chê nghèo

Bị cáo Lê Thị Phượng trước vành móng ngựa

Sáng 29/10, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo, sửa một phần án sơ thẩm cho bị cáo Lê Thị Phượng (SN 1964, trú thôn Vĩnh Thạnh, xã Ninh Trung, TX Ninh Hòa) được hưởng 6 tháng tù giam thành án treo về tội Hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, nên khoảng 5h sáng ngày 28/2/2014, sau khi đi vệ sinh xong, Phượng nảy sinh ý định đốt cháy bộ ghế salon trong nhà Võ Hoàng Quân ở Vĩnh Thạnh, Ninh Trung (gần nhà Phượng).

Phượng vào chái nhà Quân, dùng bật lửa đốt tờ giấy vở học trò đã được gấp lại, rồi thả vào trong nhà qua khe trống của ô gạch thông gió. Tờ giấy đang cháy rơi xuống đúng vị trí bộ salon làm bắt lửa, cháy hoàn hoàn toàn cùng một số tài sản khác gồm: một bóng đèn chữ U, một mành sáo nhựa, hai cánh cửa gỗ, bong tróc một mảng tường xi măng và toàn bộ tường nhà trên bị ám khói đen, gây thiệt hại là 2.739.734 đồng.

Tại phiên tòa, Phượng nói, do bức xúc vì bị Quân (cháu của chồng Phượng) chê nhà Phượng nghèo, một lần qua ăn đám giỗ, Quân còn nói nhà Phương như cái chuồng heo, nên Phượng tức tối nảy sinh ý định và ra tay đốt nhà Quân cho… bỏ ghét. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đốt nhà người khác vì... bị chê nghèo