Đi ăn sáng, trút "mưa dao" vào chủ quán phở

Mạnh Hùng| 28/07/2017 16:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn (SN 1985, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Quá trình xét xử sơ thẩm cho thấy, sáng ngày 17/5/2016, Phạm Tuấn đi bộ tới quán phở của anh Vũ Văn Hải - chủ quán phở (SN 1971, ở đường Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ăn sáng và uống thêm 2 chai bia. Sau khi ăn xong, Hải không trả tiền mà điềm nhiên đứng lên bỏ đi.

Thấy vị khách “lạ” chưa thanh toán tiền, anh Hải giữ lại, đối tượng liền cự cãi rồi bất ngờ rút dao đâm chủ quán nhưng không trúng.Tưởng mọi việc đã dừng lại ở đó, tuy nhiên khoảng 6h45’ cùng ngày, Tuấn tiếp tục quay lại quán phở rồi đâm chủ quán một nhát chí mạng vào mạn sườn.

Đi ăn sáng, trút

Bị cáo Phạm Tuấn tại phiên tòa xét xử

Sau cú đâm đó, anh Hải bị choáng nên đã ngã vào xô nước nóng. Thấy chủ quán bị ngã, Tuấn liền đâm thêm nhiều nhát dao vào người anh Hải rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của người dân gần đó, Tuấn bị bắt giao cho Công an.

Anh Hải được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, nhưng tổn hại 63% sức khỏe.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Phạm Tuấn đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn, việc việc anh Hải không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo nên cần xử phạt nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, HĐXX cũng xác định, bị cáo Tuấn là người mắc bệnh về thần kinh nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn 15 năm tù về tội danh trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi ăn sáng, trút "mưa dao" vào chủ quán phở