“Đại bàng” trại giam lộng hành, bạn tù nhiễm HIV tử vong

Lê Hoàng| 19/01/2016 15:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy trên lưng nạn nhân Trần Văn Hóa có xăm trổ hình đại bàng, Nguyễn Văn Hiếu vừa đánh vừa quát: “Tao đánh cho con đại bàng của mày gãy cánh luôn…”

Ngày 19-1-2016, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Lại Văn Hoài (SN 1983, quê ở tỉnh Vĩnh Long) cùng đồng phạm tra tấn bạn cùng buồng giam đến chết. Vụ án gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm của một số cán bộ trông giữ.

Các bị cáo bị truy tố về tội “Giết người” gồm Lại Văn Hoài, Lâm Hoàng Thông (SN 1976), Trần Hoàng Vũ (SN 1993), Nguyễn Hoàng Minh (SN 1981), Trần Văn Tuế (SN 1975), Phạm Nguyễn Xuân Minh (SN 1990), cùng ngụ huyện Bình Chánh; Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994, ngụ TP HCM), Trần Viết Long (SN 1984, ngụ tỉnh Quảng Nam), Trang Hoàng Tiến (SN 1993, ngụ tỉnh Long An), Mai Nhật Tân (SN 1989, ngụ quận 8, TP HCM), Nguyễn Hoàng Minh (SN 1986, ngụ quận 1, TP HCM).

Theo cáo trạng, ngày 15-1-2013, Trần Văn Hóa (SN 1982) bị Công an huyện Bình Chánh bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản, Hóa bị tạm giữ tại buồng giam A4 thuộc nhà tạm giữ của Công an huyện. Buồng tạm giam có 16 đối tượng, trong đó, Lại Văn Hoài làm trưởng buồng.

Để phân chia “đẳng cấp”, Hoài phân chia 16 bị can thành 3 mâm và phân công mọi đối tượng phải làm việc theo “luật riêng” của Hoài, ai muốn làm gì phải xin phép, ai chống lệnh Hoài sẽ bị no đòn. Do Trần Văn Hóa đã bị nhiễm HIV nên Hoài không giao việc.

Chiều 19-1-2013, Hoài cùng các đồng phạm lần lượt đi tắm, Hóa phải tắm cuối cùng do bị nhiễm HIV. Trong khi vệ sinh, Hóa thò bàn tay dính xà bông vào bồn nước. Hoài phát hiện liền “chỉ đạo” Thông đánh Hóa nhưng  do Hóa tắm chưa xong nên Thông chưa kịp ra tay.

“Đại bàng” trại giam lộng hành, bạn tù nhiễm HIV tử vong

Bị cáo Hoài và đồng phạm tại phiên tòa

Sau giờ cán bộ quản giáo đến điểm danh, lúc này Thông mới buộc Hóa ngồi xếp bằng, hai tay để sau lưng, dựa người vào tường rồi đá vào ngực Hóa. Hóa bị đòn đau nên chống lại rồi bỏ chạy. Thấy vậy, các bị cáo liền dồn Hóa vào góc buồng giam để đánh “hội đồng”. Hoài vẫn chưa hả giận quát: “Lôi nó ra ngoài đánh nó cho tao, có gì trong ngoài tao lo hết”. Hoài ra lệnh các bị cáo Hiếu, Long, Vũ và Xuân Minh trói Hóa lại đánh tiếp. Sau đó, Tuế khống chế tay, chân, bịt miệng, ép Hóa nằm ngửa để các bị cáo tra tấn Hóa.

Khi đến giờ ăn cơm, Hoài mới ra lệnh cởi trói cho Hóa, lôi xuống sàn nước. Lúc này Hóa đã bị trọng thương quá mệt nhưng Hoài nghĩ Hóa giả vờ nên tiếp tục ra lệnh cho đàn em lôi ra đánh tiếp.

Thấy trên lưng Hóa xăm hình con đại bàng, Hiếu vừa đánh vừa quát: “Đánh cho con đại bàng của mày gãy cánh luôn”. Đến khi phát hiện Hóa bất tỉnh, các bị cáo mới báo cán bộ quản giáo đưa đi cấp cứu.

Đến 20 giờ 30 phút ngày 19-1-2013, Hóa tử vong. Để che giấu hành vi phạm tội, Hoài yêu cầu các đồng phạm khai do Hóa lên cơn nghiện ma túy, mọi người phải dội nước giúp Hóa cắt cơn nhưng Hóa bị trúng gió không qua khỏi. Tuy nhiên, qua giám định cho thấy Hóa chết do bị ngoại lực tác động, đa chấn thương.

Trước vành móng ngựa, nhiều bị cáo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo khẳng định Hoài tự đặt ra nội quy buồng giam, là kẻ chủ mưu, buộc họ phải thực hiện hành vi đánh Hóa. Ai cũng khiếp sợ Hoài vì y rất hung hăng, tàn nhẫn. Riêng Hoài không thừa nhận việc mình chỉ đạo những người khác đánh chết bị hại.

Do nhiều bị cáo có lời khai mâu thuẫn, có bị cáo cho rằng mình bị oan nên sau phần xét hỏi, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để bổ sung chứng cứ, làm rõ bản chất vụ án để xử lý đúng quy định pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Đại bàng” trại giam lộng hành, bạn tù nhiễm HIV tử vong