Cuộc rượu không thành mà kẻ chết, người đi tù

Hoàng Thiên Lý| 30/09/2014 07:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mâu thuẫn chỉ vì cuộc rượu không thành mà gây ra xung đột, cãi vã khiến người chết, kẻ đi tù.

Cuộc rượu không thành mà kẻ chết, người đi tù

Bị cáo Nguyễn Văn Hòa tại tòa

Chiều 29/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Văn Hòa (SN 1971, trú tại Thuận Hòa, P Cam Thuận, TP Cam Ranh) 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. Buộc bồi thường cho gia đình bị hại 136 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 20h ngày 17/10/2013, Hòa, Huỳnh Nhật Phong, Huỳnh Tấn, Nguyễn Hữu Thành ngồi chơi tại nhà Thành ở tổ Thuận Hòa, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh thì Đặng Hóa (ở nhà đối diện nhà Thành) đi nhậu về qua nhà Thành rủ Tấn đi nhậu.

Tấn không đi thì Hóa chửi. Tấn đi về nhà, Hóa cũng về theo. Hòa, Thành, Phong tiếp tục nói chuyện. Hóa nghe Hòa nói chuyện liền chửi mắng Hòa, hai người này lớn tiếng cãi nhau.

Sau đó, Hòa về đi ngang qua nhà Hóa thì Hóa dùng tay khều vai Hòa, Hòa quay lại hất mạnh làm Hóa té ngửa ra sau, đầu đập xuống đường bê tông. Hóa được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi, đến ngày 21/10/2013 thì tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc rượu không thành mà kẻ chết, người đi tù