Cứa cổ bạn nhậu vì nghĩ bị nhìn đểu

Mạnh Hùng| 26/11/2019 16:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Trần Văn Quân, người dân tộc Sán Chay (SN 1997, trú tại xã Bình Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang) 11 năm tù về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123 - BLHS năm 2015.

Theo cáo trạng, Trần Văn Quân xuống Hà Nội bưng bê, phục vụ tại gian hàng bán bánh xèo của bà Phan Thị Lài. Cuối tháng 12/2018 khi đang tham gia gian hàng tại hội chợ hàng tiêu dùng ở sân vận động Quần Ngựa (phố Liễu Giai, Hà Nội), Quân quen Hoàng Văn Mạnh quê Phú Thọ cũng làm thuê gần nơi bị cáo làm việc.

Cứa cổ bạn nhậu vì nghĩ bị nhìn đểu

Bị cáo Trần Văn Quân tại phiên tòa 

Khoảng 23h ngày 27/12/2018, cả hai hẹn nhau mua rượu và chân gà rang muối mang về gian hàng nơi anh Mạnh làm thuê ngồi nhậu.

Đến khoảng 0h30’ ngày 28/12/2018, cả hai uống hết rượu mà vẫn muốn uống tiếp nên Quân đi ra cổng mua tiếp một chai Voka về để uống. Khi đi mua rượu về, Quân gặp anh Trần Văn Hoàng (SN 2002, cùng quê Tuyên Quang, làm bảo vệ tại hội chợ) đi tuần nên rủ anh này về gian hàng của anh Mạnh nhậu cùng. Do chưa hết ca trực nên anh Hoàng bảo Quân về trước. Đến 1h30’ cùng ngày anh Hoàng tới nhậu với Quân và anh Mạnh một lúc rồi lại tiếp tục đi tuần.

Đến gần 2h sáng, anh Hoàng quay lại kiot của anh Mạnh xin ngủ nhờ và được đồng ý. Do nghĩ trong lúc uống rượu bị anh Hoàng nhìn đểu mình nên Quân nuôi ý định dùng dao cứa cổ nạn nhân cho bõ tức.

Nghĩ là làm, khoảng 2h cùng ngày, khi thấy anh Mạnh đi vệ sinh, Quân gọi Hoàng: “Em ơi dậy đi, theo anh ra đây anh bảo cái này”. Anh Hoàng đi ra, Quân lấy một con dao bầu dài 31cm đi theo. Tuy nhiên, khi bắt kịp anh Hoàng, Quân bất ngờ ghì đầu anh này vào người mình rồi dùng dao cứa cổ nạn nhân gây chảy máu.

Bị tấn công bất ngờ, anh Hoàng vùng chạy đến phòng bảo vệ hội chợ kêu cứu. Một số bảo vệ hội chợ thấy anh Hoàng kêu cứu và kể việc bị đâm nên họ đuổi theo bắt Quân, báo công an.

Sau đó, anh Hoàng được mọi người đưa đi cấp cứu nên đã may mắn thoát chết, tổn hại 7% sức khoẻ.

Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Quân giải thích hành vi gây án của mình là do say rượu chứ không có ý định giết anh Hoàng, bị cáo thể hiện sự ân hận về hành vi của mình đã gây ra cho bị hại và xin HĐXX cho mình được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quân mức án 11 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứa cổ bạn nhậu vì nghĩ bị nhìn đểu