Chuốc thuốc mê các quý ông để cướp tài sản

Hoàng Thiên Lý| 11/11/2015 14:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù đang còn “nợ” án nhưng Linh không lấy đó để làm bài học mà vẫn tiếp tục con đường cũ. Linh đã chuốc thuốc mê các quý ông có tài sản "ham của lạ” để cướp tài sản.

Sáng 11/11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo của bị cáo và người bị hại xin giảm nhẹ mức án cho bị cáo, tuyên phạt Thới Thị Ngọc Linh (SN 1973, trú thôn Ninh Ích, xã Ninh An, TX Ninh Hòa) 7 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp với mức án 6 năm tù trước đó cũng về tội danh này buộc phải chấp hành là 13 năm tù.

Theo hồ sơ, năm 2008, Linh được TAND tỉnh Khánh Hòa chấp nhận kháng cáo giảm từ 7 năm tù xuống còn 6 năm tù về tội cướp tài sản bằng thủ đoạn chuốc thuốc mê các quý ông có tài sản "ham của lạ” và được cho tại ngoại để nuôi con nhỏ.

Mặc dù đang còn “nợ” án nhưng Linh không lấy đó làm bài học cho bản thân mà tiếp tục con đường cũ. Đầu tháng 9/2012, Linh làm quen và có quan hệ tình dục với ông Trương Út (72 tuổi), sau đó ông Út hẹn Linh 3 ngày nữa sẽ cùng đi Nha Trang chơi. Biết ông Út có tài sản, Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt nên mua sẵn 2 viên thuốc an thần loại “ba khía” có tác dụng gây ngủ.

Chuốc thuốc mê các quý ông để cướp tài sản

Bị cáo Thới Thị Ngọc Linh trước vành móng ngựa

Đến ngày 16/9/2012, trên đường ông Út chở Linh đi Nha Trang thì rủ nhau vào nhà nghỉ Thanh Hiền ở thôn Phước Lộc, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa để quan hệ tình dục.

Khi vào phòng Linh mở lon nước yến mang sẵn và lén bỏ 2 viên thuốc gây ngủ vào rồi đưa cho ông Út uống. Sau khi cả hai quan hệ tình dục xong thì ông Út ngủ say. Linh lục túi quần ông Út lấy 220.000 đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động và lấy xe mô tô đem đi thế chấp cho ông Nguyễn Thanh Sơn ở Tân Lập, Ninh Sim, Ninh Hòa được 18 triệu đồng tiêu xài hết, còn điện thoại đem về nhà cất giấu.

Theo định giá tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt có tổng giá trị là 25.295.000 đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuốc thuốc mê các quý ông để cướp tài sản