Chém người vì nhắc lại chuyện cũ, 9X “bóc lịch” 4 năm

Sơn Tùng| 23/02/2019 12:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang ngồi nhậu thì bị nhắc lại chuyện cũ, 9X ở Quảng Nam cầm dao chém “chiến hữu” nhập viện.

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Công Tiến (SN 1998, trú thôn Phước An, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ tố tụng, hơn 20 giờ ngày 29/11/2017, bị cáo Tiến đến thị trấn Tiên Kỳ uống rượu với bạn. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Tiến đi về nhà bạn ngủ nhưng vẫn còn “thèm men” nên dậy đi tìm quán nhậu mua rượu uống tiếp.

Trước khi đi, Tiến lấy một con dao dài 30cm giấu vào túi quần lửng để “phòng thân”. Đến một quán nhậu thuộc thôn An Trung, thị trấn Tiên Kỳ, Tiến lấy con dao giấu ở vỉa hè trước quán rồi đi vào trong mua rượu.

 Chém người vì nhắc lại chuyện cũ, 9X “bóc lịch” 4 năm

Bị cáo Tiến tại toà phúc thẩm.

Lúc này, Tiến gặp N.V.G. (SN 1998, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) cùng 3 người bạn đang ngồi nhậu. Do có quen biết với một người trong nhóm của G. nên Tiến đến uống ly rượu xã giao. Uống được khoảng 3 ly, G. nhắc lại chuyện trước đây Tiến uống rượu say, đạp ngã xe và đòi đánh anh G. nên 2 bên xảy ra to tiếng, “khơi mào” cuộc ẩu đả.

Đỉnh điểm, Tiến đi ra phía trước lấy con dao rồi quay lại bàn nhậu đâm một nhát trúng vào bụng G.. Tiếp đó, Tiến cầm con dao chém nhiều nhát về phía nạn nhân, G. đưa tay phải lên đỡ thì bị chém vào cẳng tay.

Được mọi người can ngăn, Tiến về nhà bạn ngủ. Sáng hôm sau, Tiến bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 26/7/2018, bị cáo ra đầu thú.

Còn G. sau khi bị chém trọng thương được bạn đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam, tỷ lệ thương tích của G. là 36%.

Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên y án sơ thẩm 4 năm tù tội “cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Tiến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém người vì nhắc lại chuyện cũ, 9X “bóc lịch” 4 năm