"Chế" roi điện để cướp ô tô

An Dương| 19/01/2016 13:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù chỉ mới học hết lớp 9 nhưng Nguyễn Cao Trí đã mày mò, biến một chiếc vợt muỗi thành… roi điện để cướp thành công một chiếc Toyota Inova. Sau khi hành vi bại lộ, Trí đã bị pháp luật trừng trị nghiêm minh.

Ngày 19/1/2016, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Cao Trí (SN 1990, ngụ quận Gò Vấp) về tội "Cướp tài sản”

Theo cáo trạng, Nguyễn Cao Trí từng là tài xế taxi nhưng bị thất nghiệp dẫn đến túng quẫn. Để kiếm tiền để trả nợ và tiêu xài, Trí nảy sinh ý định cướp xe ô tô rồi mang đi cầm hoặc bán. Thực hiện ý định trên, Trí nghiên cứu “chế” một chiếc roi điện làm phương tiện phạm tội. Trí mua một cây vợt bắt muỗi về tháo bỏ phần khung, giữ lại phần cán, gắn thêm 2 con ốc vào đầu cán vợt để tạo thành công cụ như roi điện.

Khoảng 14 giờ ngày 18/3/2015, Trí đến cổng Bệnh viện 115, quận 10 tìm cơ hội cướp tài sản. Trí thấy anh Nguyễn Văn Đại đang đậu xe taxi Vinasun đón khách nên Trí đến hỏi anh Đại, có biết ai cho thuê xe hợp đồng đi Vũng Tàu không? Nghe anh Đại nói sẽ giới thiệu bạn chạy dịch vụ hợp đồng, Trí đồng ý. Anh Đại liền gọi cho anh Nguyễn Thành Chinh (chạy xe ô tô thuê) và cho số điện thoại của Trí để anh Chinh liên lạc.

Sau khi thỏa thuận, anh Chinh đồng ý lái xe đưa Trí đi Vũng Tàu giá 1,7 triệu đồng/ngày. Trí hẹn 19 giờ ngày 19/3/2015, Chinh sẽ liên lạc để biết địa điểm đón Trí trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12.

Áp giải Trí về trại giam

Khoảng 18 giờ ngày 19/3/2015, Trí thủ sẵn roi điện tự chế từ nhà đi ra đón xe ôm. Trên đường đi, Trí mua 1 thùng nước ngọt Pepsi mang theo, khi đi đến khu dân cư Thới An, khu phố 1, phường Thới An, quận 12, thấy khu vực vắng vẻ thuận tiện cho việc cướp tài sản, Trí liền kêu xe ôm dừng lại rồi gọi điện thoại cho anh Chinh điều khiển ô tô đến địa điểm trên.

Khi anh Nguyễn Thành Chinh điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Inova, biển số 52F-5677 đến, Trí bảo anh Chinh mang thùng nước ngọt bỏ vào cốp sau xe ô tô. Trong lúc anh Chinh mở cốp xe để đặt thùng nước ngọt vào, Trí đứng sau bất ngờ dùng roi điện tự chế dí vào lưng anh Chinh. Anh Chinh hoảng sợ bỏ chạy tri hô “Cướp...cướp...” Trí liền vứt roi điện tự chế, lái xe của anh Chinh tẩu thoát ra đường Lê Thị Riêng.

Trí lái xe qua quận Tân Phú vào các tiệm cầm đồ để cầm xe. Tuy nhiên do giấy tờ xe đứng tên người khác nên không cầm cố được, Trí tiếp tục điều khiển xe sang khu vực quận 6 và bán chiếc điện thoại HK Phone của anh Chinh bỏ lại trên xe cho chị Võ Thị Huyền, chủ cửa hàng điện thoại đi động Thành Đạt tại phường 10, quận 6 với giá 300.000 đồng.

Sau đó, Trí tiếp tục khiển xe sang quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) và tỉnh Tây Ninh để tìm người tiêu thụ xe nhưng bất thành.

Quá bế tắc, Trí điều khiển xe từ Tây Ninh về lại TP. HCM, bỏ xe lại tại khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, sau đó khiêng thùng nước ngọt ra đón xe ôm tẩu thoát.

Riêng anh Nguyễn Thành Chinh, sau khi bị Nguyễn Cao Trí cướp xe đã đến Công an phường Thới An, quận 12 trình báo. Qua truy xét, ngày 26/3/2015, Công an quận 12 đã bắt giữ Trí.

Trước vành móng ngựa, Nguyễn Cao Trí khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Để giáo dục bị cáo, răn đe và phòng ngừa tội phạm, HĐXX đã tuyên phạt Quý mức án 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Chế" roi điện để cướp ô tô