Buồn tình, trung sĩ công an trộm súng bắt cóc con tin

Trần Hùng| 11/12/2014 17:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Buồn chuyện tình cảm với bạn gái, Phúc đi nhậu, rồi lấy trộm súng đến khách sạn đợi người yêu. Chuyện không thành, bị cáo đã khống chế con tin, xả súng đe dọa nhân viên khách sạn.

Buồn tình, trung sĩ công an trộm súng bắt cóc con tin

Bị cáo Tống Hoàng Phúc tại tòa. Ảnh: Gia Tuệ

Chiều ngày 11/12, TAND quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Tống Hoàng Phúc (SN 1993, trú tại Khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) - nguyên Trung sĩ nghĩa vụ công an thuộc PC 65, Công an thành phố Cần Thơ, làm nhiệm vụ bảo vệ Đài phát sóng VN2 ở huyện Cờ Đỏ, với mức án 9 năm 9 tháng tù giam về các tội danh: Sử dụng trái phép vũ khí; Hủy hoại tài sản; Đe dọa giết người.

Cụ thể, hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng mức án 4 năm tù giam; Hủy hoại tài sản mức án 9 tháng tù giam; Đe dọa giết người từ 3 năm 6 tháng tù giam; trộm tài sản 6 tháng tù giam và bắt giữ người trái pháp luật tù 1 năm tù giam.

Theo cáo trạng, tối ngày 15/04/2014, Phúc có mâu thuẫn chuyện tình cảm với bạn gái, buồn tình Phúc đi nhậu với bạn bè. Đến khuya ngày 16/04/2014, Phúc trộm khẩu súng AK47, cùng 3 băng đạn, 2 còng số 8 của đơn vị, rồi đến Khách sạn 555 ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ thuê phòng nghỉ để chờ người yêu đến. Tuy nhiên, bạn gái của Phúc không đến.

Buồn tình, trung sĩ công an trộm súng bắt cóc con tin

Sau khi tòa tuyên án, người nhà của Phúc khóc ngất

Tại đây, sợ mọi người phát hiện có mang theo súng bên mình, Phúc đã yêu cầu nhân viên Nguyễn Bé Lữ mang mì gói và nước suối lên phòng. Khi nhân viên Lữ lên phòng đã phát hiện Phúc có mang theo súng, sợ bị lộ bị cáo đã khống chế Lữ. Thấy nhân viên Lữ lên phòng khách phục vụ quá lâu mà không quay lại, nên chủ khách sạn đã yêu cầu 3 nhân viên khác lên tìm Lữ, thì bị Phúc nổ súng, đuổi đi nơi khác.

Nhận được tin báo, lập tức hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an thành phố Cần Thơ có mặt hiện trường, phong tỏa hết các lối ra vào. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đặc nhiệm đã giải cứu thành công nhân viên của khách sạn bị Phúc khống chế.

Tại Tòa, Phúc tỏ ra ăn năn về hành vi của mình gây ra và cho biết, mình không có ý định giết người, chỉ muốn gặp người yêu lần cuối rồi tự vẫn, nhưng bất thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Buồn tình, trung sĩ công an trộm súng bắt cóc con tin